*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bệnh viện khẳng định thời điểm nhập viện, sản phụ hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe bình thường và chưa phát hiện bệnh lý khác. Việc mẹ con sản phụ tử vong là nằm ngoài ý muốn.
Một người dân ở Quảng Bình trong lúc đào hồ cá đã vô tình phát hiện một bộ đàn đá cổ còn khá nguyên vẹn.
Sau khi sinh xong, ba ngày tiếp theo người phụ nữ Vân Kiều phải thức cả ngày lẫn đêm để uống mỗi ngày hơn 50 lít nước được nấu từ rễ cây rừng đang sôi sùng sục trên bếp.
Theo ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Quảng Bình: "Người phát hiện khúc gỗ sưa khổng lồ ở xã Phúc Trạch đang được xem xét để kiến nghị có sự hỗ trợ"...
Đang chạy xuống chân đèo Đá Đẽo theo hướng Bắc – Nam thì chiếc xe khách 36 chỗ mất lái, đâm vào lan can rồi lật nghiêng khiến hàng chục hành khách thoát chết trong gang tấc.
(Soha.vn) - Đang chạy nhanh, xe tải và xe ben bất ngờ đối đầu vào nhau khiến 2 người thương vong. Vụ tai nạn đã khiến giao thông ách tắc hơn 2h đồng hồ.
(Soha.vn) - Sau khi được làm sạch, để khô, khối lượng gốc gỗ sưa đã giảm khoảng 1/4 nên tiền định giá giảm hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Sáng 26/2, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã điều thêm 1 máy múc và 1 xe Reo (xe chuyên dụng của giới làm gỗ) đến hiện trường để tiếp tục công tác trục vớt gốc sưa.
(Soha.vn) - Đang thu lưới đánh cá của mình, ngư dân Nguyễn Văn Hăng (65 tuổi ở Quảng Bình) hoảng hồn khi phát hiện 1 thi thể người đàn ông mắc kẹt trong lưới.
Con rùa nặng khoảng 20kg, có khắc chữ Trung Quốc trên mai và có hoa văn rất lạ.
“Thấy chiếc áo trắng vắt trên thành bể còn ướt nước trong sân bay Khe Gát vào lúc 12h trưa, nhưng tôi không nghĩ đó là áo của Bình. Lúc lật chiếc áo ra, vết máu vẫn còn”.
Để lấy được vợ, ngoài chuyện lội suối, băng rừng… các trai bản người dân tộc Ma Coong xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phải biết “mua chuộc” bố, mẹ người yêu.