Cha mẹ bất lực nhìn con kêu khóc trong đau đớn, đôi chân teo dần

Hồng Liên |

Nhìn con kêu khóc, đôi vợ chồng ấy đau đến thắt lòng nhưng không biết làm sao. Số tiền nợ đã lên tới 350 triệu đồng, trong nhà không còn đồng nào để tiếp tục điều trị cho con trai.

“Con đau quá mẹ ơi!” - Tiếng khóc xé lòng của bé Nguyễn Trường Hưng (SN 2008) vừa nhập viện ở Viện Bỏng Quốc gia đã làm cho những người xung quanh căn phòng rưng rưng nước mắt.

Cậu bé vừa được bố mẹ đưa từ miền quê nghèo Hà Tĩnh xa xôi quay lại điều trị vì vết bỏng toàn thân tái phát.

Bỏng 60%, phải về nhà vì hết tiền nằm viện

Cháu Nguyễn Trường Hưng là con đầu lòng của anh Nguyễn Hồng Ninh (SN 1982) và chị Phan Thị Phương (SN 1984) ở xóm Vĩnh  Khánh I, xã Trường Sơn (Đức Thọ - Hà Tĩnh).

Hiện nay cháu vừa nhập viện để điều trị tình trạng bỏng toàn thân tái phát với những vết thương ngày càng nặng.

Trò chuyện với chúng tôi trong nước mắt hòa lẫn với tiếng kêu của đau đớn của bé, chị Phương không thể quên được ký ức từ thời điểm nhận hung tin vào thời khắc chuẩn bị đón Giao thừa năm 2014.

"Hôm ấy là đêm 30 Tết, gia đình tôi đang chuẩn bị cỗ đón Giao thừa thì nghe tiếng gọi thất thanh của bác hàng xóm: "Cu Mậm (tên gọi ở nhà của Hưng) chết cháy rồi, nhanh nhanh lên Ninh ơi, Phương ơi!".

Lúc đó, hai vợ chồng tôi vội vàng chạy ra, lấy tấm vải cuộn vào người con và hốt hoảng nhờ anh em gọi xe cấp cứu đưa con vào bệnh viện. Ôm con mà lòng tôi đau như cắt”, Chị Phương  kể lại.

Hai mẹ con chị Phương ở bệnh viện.

Hai mẹ con chị Phương ở bệnh viện.

Thời điểm đó, bé Hưng được 6 tuổi và bé cùng với các anh chị ra ngã ba gần nhà xem thanh niên trong xóm đốt lửa chuẩn bị đón Giao thừa. Mải vui chơi nên bé đã để quần áo bắt lửa dẫn đến bỏng nặng.

Sau đó, vợ chồng chị Phương đã đưa bé Hưng ra cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An nhưng vì vết bỏng quá nặng nên các bác sỹ ở đây đã sơ cứu tạm thời và cho cháu chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Sau khi điều trị hơn một tháng ở Khoa Hồi sức cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ kết luận cháu bị bỏng nặng 60%.

Ngày 24/2/2014,  bé Hưng được chuyển đến Khoa Bỏng của Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đến ngày 19/5/2014, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, kinh phí điều trị đã vượt ra ngoài khả năng vay mượn nên gia đình chị Phương đành chấp nhận đưa bé Hưng về nhà điều trị cho dù vết thương của cháu chưa khỏi hẳn.

Đôi chân bé Hưng có hiện tượng teo dần

Đôi chân bé Hưng có hiện tượng teo dần

Từ khi cháu Hưng bị bỏng nặng, anh chị phải bỏ bê công việc để thay phiên nhau chăm sóc con. Kinh tế gia đình ngày càng suy sụp, bao nhiêu tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi để tập trung thuốc thang cho con.

“Thương con nhưng chúng tôi bất lực rồi..."

Ngày 21/3/2015, khi các vết bỏng trên cơ thể cháu Hưng tái phát nặng nề, đôi chân của Hưng có hiện tượng teo dần, vợ chồng anh Ninh, chị Phương lại hốt hoảng đưa con ra Hà Nội để điều trị. 

“Khổ lắm em ơi, nhìn con đau đớn kêu khóc mà chúng tôi đành bất lực. Giờ muốn điều trị lâu dài nhưng không biết lấy tiền đâu, bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng”, chị Phương gạt nước mắt.

Tận mắt chứng kiến những vết thương trên thân hình bé bỏng của Hưng, cùng với tiếng khóc xé lòng của bé và ánh mắt thất thần của người mẹ, chúng tôi không cầm được nước mắt.

Giờ đây, đôi vợ chồng nghèo ấy đang ngày đêm chạy vạy hết chỗ này đến chỗ khác với hi vọng mong manh làm sao chấm dứt những cơn đau hành hạ đứa con thơ.

Khó khăn hơn là trong thời gian từ đầu năm 2014 đến nay, số tiền anh chị vay ngân hàng, anh em họ hàng, làng xóm đã lên đến 350 triệu đồng. Hiện anh chị không còn khả năng vay mượn...

“Thương con lắm nhưng mà bất lực hoàn toàn rồi em à. Giờ đây trong nhà không còn gì. Con trâu, con gà cũng bán hết rồi, tiền vay ngân hàng và vay nặng lãi bên ngoài nữa biết lấy đâu để trả nợ, lấy đâu mà chữa bệnh tiếp cho con”, anh Ninh buồn rầu.

Bác sỹ Vũ Quang Vinh - người trực tiếp thực hiện ca mổ lần thứ 8 này cho bé Hưng tâm sự: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp bị bỏng, nhưng chưa thấy trường hợp nào còn nhỏ tuổi mà đã tới  8  lần phải mổ như bé Hưng.

Vì bé bị bỏng quá nặng nên cần điều trị lâu dài và tốn rất nhiều kinh phí, kính mong các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình bé để bé có cơ hội được sống”.

Chia tay anh chị, chúng tôi cũng chỉ biết động viên tinh thần để an ủi phần nào hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chỉ mong sao khi bài viết lên trang sẽ nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, thiện nguyện, giúp anh chị và cháu Hưng qua cơn hoạn nạn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Phương (SN 1984) ở xóm Vĩnh  Khánh I, xã Trường Sơn (Đức Thọ - Hà Tĩnh).

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại