Con gái lính hải quân khóc gọi tên cha trong cơn đau quằn quại

Lâm Phương |

Mỗi lần lên cơn đau, bé Kiều lại lăn lóc, quằn quại khóc không ra tiếng, cố mím chặt đôi môi nén cơn đau rồi khẽ gọi tên cha.

Quặn lòng mỗi lần con lên cơn đau

Chúng tôi đến thăm cháu Trần Thị Thuý Kiều (9 tuổi) đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ hệ thống tại khoa Thận Máu bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Cháu Kiều là con gái thứ 2 của Trung uý Trần Thế Anh (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi) hiện cư trú tại (P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, T.Khánh Hoà).

Hai anh chị là người cùng quê lúa Thái Bình, lấy nhau xong anh Thế Anh tiếp tục công việc của người lính hải quân. Anh công tác tại Lữ đoàn 162, vùng 4 hải quân đóng quân tại Cam Ranh, Khánh Hoà.

9 năm sau ngày cưới nhau chị Hiền và các con vào Cam Ranh sinh sống cùng chồng. Cuộc sống của gia đình người lính êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Nhưng bi kịch ập đến từ ngày vợ chồng anh phát hiện con gái nhỏ bị bệnh mà lại là căn bệnh hiểm nghèo.

Đưa con đi chữa ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên họ chuyển cháu vào TP.HCM và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Nhưng cơn đau quằn quại của căn bệnh hiểm nghèo khiến Kiều đã 9 tuổi nhưng nặng chưa đầy 16kg

Nhưng cơn đau quằn quại của căn bệnh hiểm nghèo khiến Kiều đã 9 tuổi nhưng nặng chưa đầy 16kg

Nhìn cháu Kiều nằm trên giường bệnh nhiều người không khỏi xót xa. Những cơn đau quằn quại hành hạ khiến cháu gầy còm, khẳng khiu, người chỉ còn da bọc xương. Cháu đã 9 tuổi mà nặng chưa tới 16 kg.

Lấy tay xoa xoa chân con, chị Hiền ứa nước mắt tâm sự: “Cách đây 3 năm vợ chồng tôi thấy cháu bị sốt rồi phù nên đưa cháu đi viện khám, bác sĩ cho thuốc về uống lại thấy cháu khoẻ và đi học được.

Nhưng khoảng 4 tháng trước thì cháu lại bị đau, phù hết người, vợ chồng em đưa cháu đi bệnh viện ở Cam Ranh nhưng họ không phát hiện ra bệnh. Sau đó chuyển vào Bệnh viện Huyết học trong TP.HCM thì các bác sĩ nói cháu có dấu hiệu giảm tiểu cầu.

Nằm điều trị bên đó được hơn một tháng thì bệnh viện chuyển cháu qua Nhi Đồng 2. Các bác sĩ ở đây nói cháu bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

Bệnh của cháu đã di căn gây tổn thương vào thận, não đang bị teo và hay bị co giật vào ban đêm. Cháu phải truyền hoá chất, thay máu và điều trị lâu dài. Nghe bác sĩ nói vậy em lo lắm nhưng không dám nói cho con biết.

Hôm mới nhập viện cháu đau lắm, mỗi khi lên cơn đau lại lăn lóc, quằn quại sau đó thì khóc và khẽ gọi tên cha.

Chắc do khi ở nhà cha hay đi công tác, còn vào trong này thì ít vào thăm được nên nó nhớ. Cũng có lúc lên cơn đau cháu liên tục nói: “Đau thế này chết đi còn hơn””.

Lục một tệp giấy tờ được xếp cẩn thận trong cặp ra và cầm lên tờ giấy tóm tắt bệnh của con gái chị Hiền nghẹn ngào: “Sáng nay loa bệnh viện gọi lên gặp hành chính đóng tiền 3 lần nhưng tôi bận đưa cháu đi làm xét nghiệm nên lúc nãy mới lên đóng về.

Bệnh viện nói đóng 70 triệu trước nhưng mà hôm rồi cha nó lãnh lương và vay mượn gửi vào được có 15 triệu thôi. Em đóng trước từng đó, số tiền còn lại em khất với bác sĩ để vợ chồng tôi vay mượn rồi đóng từ từ. Cũng may mà bác sĩ tạo điều kiện.

Từ lúc con đi viện bố cháu đã ứng trước đơn vị 50 triệu và nhờ bên ngoại vay ngân hàng 70 triệu, tính sơ sơ vợ chồng tôi giờ đã vay mượn hơn 100 triệu rồi nhưng mà bác sĩ nói bệnh của cháu phải điều trị lâu dài”.

Đã 3 tháng xin cơm từ thiện về ăn, cùng con chống lại bệnh tật

Cũng theo chị Hiền thì anh Thế Anh thường hay đi công tác ngoài biển nên khi cháu bị bệnh cũng không có thời gian bên con.

Bé Kiều bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Hiện bé Kiều thuộc nhóm nặng vì bị tổn thương nhiều tạng trong cơ thể như thận, thần kinh, hồng cầu, tiểu cầu nên chi phí điều trị rất lớn và thời gian điều trị dài

Bé Kiều bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Hiện bé Kiều thuộc nhóm nặng vì bị tổn thương nhiều tạng trong cơ thể như thận, thần kinh, hồng cầu, tiểu cầu nên chi phí điều trị rất lớn và thời gian điều trị dài

Trước đây chị buôn bán nhỏ ở chợ Mỹ Ca, ngoài Cam Ranh nhưng từ khi con gái mắc bệnh cả gia đình chỉ còn biết trông vào đồng lương của chồng.

Cháu Kiều thường xuyên đi viện nên hai vợ chồng anh chị phải vay mượn nội ngoại, bạn bè để lo chữa bệnh cho con. “Có đợt các anh trong đơn vị biết hoàn cảnh vợ chồng em nên mỗi người cho vài trăm. Thật sự vợ chồng em xúc động lắm”, chị Hiền tâm sự.

Do bệnh của cháu Kiều ngày càng trở nặng nên trước Tết nguyên đán bà Phạm Thị Mận (bà nội của Kiều) ở ngoài Thái Bình đã vào TP.HCM cùng chị Hiền túc trực chăm sóc.

Kinh tế eo hẹp, phải tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con gái nên đã hơn 3 tháng nay chị và mẹ chồng thường ra cổng bệnh viện Nhi Đồng 2 xếp hàng xin cơm từ thiện về ăn.

Không dám nhìn thẳng vào hộp với với hai khúc cá kho để trên giường bệnh của cháu gái, bà Mận nói với giọng khàn khàn: “Từ lúc vào trong này điều trị, mỗi ngày báo 2 xuất cơm cả trưa, cả tối trong viện cho cháu Kiều hết 60 nghìn.

Còn tôi và mẹ nó thì đi xin cơm từ thiện về ăn, hôm nào đi sớm thì xin được chứ nhiều hôm đi muộn hết phần đành nhìn qua bữa. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, bố cháu làm lính biển đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu mà còn phải lo cho cả gia đình”.

Cầm đôi bàn tay khẳng khiu của Kiều, chúng tôi hỏi con có đau lắm không thì cháu nhẹ nhàng: “Dạ con cố gắng được, con chỉ mong hết bệnh về đi học với bạn bè thôi”.

Chị Hiền ngồi bên cạnh nói thêm vào: “Cháu học giỏi lắm, dù phải đi truyền thuốc, nghỉ học nhiều mà về thi vẫn đạt điểm cao. Cháu thích đi học, thích đọc sách báo lắm”.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thuý trưởng khoa Thận Máu, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết bé Kiều bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Hiện bé Kiều thuộc nhóm nặng vì bị tổn thương nhiều tạng trong cơ thể như thận, thần kinh, hồng cầu, tiểu cầu.

Những lúc đỡ đau Kiều lại đọc sách ngay trên giường bệnh với vết băng trắng ở chân

Những lúc đỡ đau Kiều lại đọc sách ngay trên giường bệnh với vết băng trắng ở chân

Bản chất căn bệnh này nó làm giảm sức đề kháng nên bé dễ bị nhiễm trùng. Cái chính là bé phải được điều trị lâu dài, uống thuốc trong thời gian ít nhất 4 năm.

Khi mới nhập viện bé Kiều bị suy thận nặng, viêm phổi nặng nhưng bệnh viện đã có biện pháp điều trị tích cực và bé đã qua giai đoạn đe doạ tính mạng, giờ bé đang ở giai đoạn tương đối ổn định.

Nhưng bé phải dùng thuốc lâu dài và bệnh này khó tiên lượng được trước do sức đề kháng giảm và có thể bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào, dù mình cho thuốc khống chế bệnh.

Chi phí để điều trị bệnh này rất lớn nhưng trường hợp của cháu Kiều có bảo hiểm y tế nên cũng đỡ được phần nào.

Trước đó ngày 20/3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Văn phòng Bộ Y tế gửi văn bản đến Sở Y tế TP.HCM về việc hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhi là con gái của Trung uý Trần Thế Anh.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại