*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đang phải nằm điều trị vì vụ ẩu đả trước đó, ông Kori đã bị đối thủ tìm vào tận bệnh viện để phóng hỏa thiêu sống.
Sau nhiều năm chìm đắm trong đau khổ, đối diện với ánh nhìn kỳ thị của những người xung quanh vì ngoại hình chẳng được xinh đẹp như người ta, cô bé năm nào giờ đây đã có cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc với những người yêu thương cô hết lòng.
3 cháu bé được cách li để điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia và tình hình sức khỏe của các cháu đang có những chuyển biến khả quan.
Sinh nhật tròn 17 tuổi, H. được mẹ cho đi uốn tóc nhưng do hệ thống ống dẫn nhiệt bị thủng khiến cô bị bỏng da vùng đầu khá sâu và hoại tử gần như toàn bộ da đầu, để lại di chứng nặng nề, tóc không thể mọc lại.
Sinh nhật tròn 17 tuổi, H. được mẹ cho đi uốn tóc nhưng do hệ thống ống dẫn nhiệt bị thủng khiến cô bị bỏng da vùng đầu khá sâu và hoại tử gần như toàn bộ da đầu, để lại di chứng nặng nề, tóc không thể mọc lại.
Đi học về đến cổng thấy có mùi lạ, Tiến gọi người bác rồi bật điện mở cửa bếp để vào nhưng bất ngờ gặp phải khí ga bắt lửa bùng cháy dữ dội. Cả 3 bác cháu bị thiêu như 3 ngọn đuốc.
Yêu cầu con đưa điện thoại cho mình không được, ông Hoàng Văn C. đã tưới xăng lên người con gái rồi châm lửa đốt.
Nhìn con kêu khóc, đôi vợ chồng ấy đau đến thắt lòng nhưng không biết làm sao. Số tiền nợ đã lên tới 350 triệu đồng, trong nhà không còn đồng nào để tiếp tục điều trị cho con trai.
Khi đưa bật lửa vào đốt dây buộc, chùm bóng bay gần 30 quả (có bơm khí hydro bên trong) đồng loạt phát nổ khiến 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng.