Người đàn ông bị “đối thủ” vào tận bệnh viện phóng hỏa thiêu sống

HAN |

Đang phải nằm điều trị vì vụ ẩu đả trước đó, ông Kori đã bị đối thủ tìm vào tận bệnh viện để phóng hỏa thiêu sống.

Người đàn ông bị “đối thủ” vào tận bệnh viện phóng hỏa thiêu sống - Ảnh 1.

Nạn nhân Damori Kori bị thiêu sống trong bệnh viện

Theo India Today, Cảnh sát quận Sagar, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bắt giữ Milan Rajak để điều tra về tội Cố ý giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 10/6, ông Damori Kori đang điều trị tại bệnh viện của quận Sagar thì bất ngờ bị một người đàn ông tiếp cận châm lửa thiêu sống rồi bỏ trốn.

Bất chấp việc ngọn lửa đang bao trùm khắp cơ thể, ông Kori dùng hết sức lực để chạy ra lối ra vào để nhận được sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Ngay lập tức, ông Kori được đưa đến bệnh viện bỏng của trường Cao đẳng Y tế Bundelkhand. Nhờ sự can thiệp kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bên cạnh đó, sau khi nhận được thông tin từ phía bệnh viện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh danh tính thủ phạm.

Trích xuất camera tại bệnh viện xảy ra vụ việc cho thấy, nghi phạm được xác định là Milan Rajak, người đã xô xát với ông Kori trước đó khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Ban đầu, Rajak đi quanh sảnh bệnh viện với chiếc bật lửa trong tay để quan sát tình hình. Sau khi đảm bảo không có ai chú ý đến mình, hắn ta đi về phía phòng của ông Kori nhằm phóng hỏa giết chết nạn nhân.

Vài phút sau, camera tiếp tục ghi được hình ảnh Rajak vội vã bỏ chạy khỏi hiện trường và phía sau đó là nạn nhân đang quằn quại trong ngọn lửa.

Ngoài ra, sau khi tỉnh lại, ông Kori cũng khẳng định, người châm lửa đốt mình chính là Rajak.

Ngày 12/4, Rajak bị bắt với tội danh Cố ý giết người. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng giết người theo quy định của pháp luật .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại