Bố nạn nhân vụ ông Trần Đăng Tuấn gọi 115 không đến: "Quá uất ức"

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ông Bảo chia sẻ, khi biết được thông tin việc chậm trễ của xe cấp cứu trong vụ tai nạn xảy ra với con trai mình, ông đã sốc và cảm thấy uất ức thêm...

Khoảng 21h15 ngày 23/9, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh Trần Doãn Khánh Việt (SN 1984, trú tại Xa La, Hà Đông) bị chiếc xe Innova chèn lên người và kéo lê khoảng 50m.

Là người chứng kiến vụ việc, nhà báo Trần Đăng Tuấn – nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam kể lại, vì sợ nạn nhân bị chấn thương sọ não nên nếu bốc lên xe chở đi có thể có hại cho nạn nhân, vì thế những người có mặt tại đó quyết định gọi cấp cứu.

Trả lời báo chí, nhà báo Trần Đăng Tuấn cho biết, ông đã gọi đến số 115 xin cấp cứu cho người bị nạn nhưng chờ đến hàng giờ đồng hồ không thấy xe cấp cứu nào đến, cũng không có số điện thoại nào từ 115 gọi lại báo.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều tối ngày 26/9, ông Trần Doãn Bảo (SN 1948) là bố đẻ nạn nhân cho biết, anh Việt đang giữ chức vụ Phó phòng kỹ thuật của một công ty và vụ tai nạn xảy ra khi anh đang trên đường đi làm về.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, vợ chồng anh Việt đang cư trú tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Anh đã có một con trai nhỏ 3 tuổi và vợ đang mang bầu gần 8 tháng.

Ông Trần Doãn Bảo và vợ bày tỏ nỗi buồn và bức xúc khi biết được thông tin về sự chậm trễ của xe cấp cứu trong vụ tai nạn xảy ra với con trai mình.

Ông Trần Doãn Bảo và vợ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Liên quan đến thông tin về việc chậm trễ của xe cấp cứu trong vụ tai nạn của anh Việt, ông Bảo chia sẻ, khi biết được tin này cả gia đình đã sốc và cảm thấy uất ức thêm...

"Gia đình tôi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra với cháu là vào lúc 23 giờ đêm ngày 23/9, ngay sau đó, vợ chồng tôi đã bắt taxi từ quê ra đây ngay. Nhưng khi ra, muốn vào thăm, nhìn con cũng không được do lúc đó bệnh viện đã chuyển cháu vào nhà lạnh của viện 198, rồi khám nghiệm pháp y ... Đến chiều 25/9. gia đình mới lo xong mọi việc cho cháu. Thực sự là gia đình rất đau buồn trước mất mát này.

Và do ở xa nên mọi việc liên quan đến vụ tai nạn gia đình đều không nắm được mà chỉ nghe kể lại, rồi lại còn công việc của cháu...

Nhưng đến khi biết được thông tin mà ông Trần Đăng Tuấn cung cấp trên một trang mạng liên quan đến sự chậm trễ của xe cấp cứu trong vụ tai nạn xảy ra với cháu, thì thực sự là tôi đã sốc và cảm thấy uất ức thêm.

Người ta nói cứu người như cứu hoả và bác Hồ cũng đã dạy "Lương y như từ mẫu" vậy mà ở đây, nếu đúng như ông Tuấn nói thì việc chậm trễ của xe cấp cứu là thể hiện sự quá vô trách nhiệm, không thể chấp nhận được.

Ngay một cô gái chỉ là người đi đường thôi nhưng thấy con tôi gặp nạn như vậy, cô ấy vội gửi xe và cùng ngồi đưa con tôi đi viện, thực sự là rất đáng quý, trân trọng, ấy vậy mà xe cấp cứu lại không thấy đâu. Với cung cách làm việc của xe cấp cứu như thế thì đừng đòi hỏi lòng tin của người dân với ngành...", ông Bảo nhấn mạnh.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (ảnh VTC News).
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (ảnh VTC News).

Nhiều người chứng kiến cho biết, ngay khi xảy ra tai nạn, một số người đã gọi điện cho xe cấp cứu trước rồi mới gọi cho công an nhưng sau khi công an có mặt vẫn không thấy xe cấp cứu, ông Bảo đặt câu hỏi:

"Ở đây, tôi cũng muốn đặt vấn đề, liệu rằng, trung tâm cấp cứu 115 có chịu trách nhiệm về tai nạn của con tôi không? Bởi người dân và ông Tuấn cũng cho biết là gọi công an sau mà họ lại đến trước, trong khi gọi xe cấp cứu trước mà lại không thấy đến, rõ ràng ở đây là sự quá vô trách nhiệm.

Công an họ còn bận nhiều việc nhưng cấp cứu thì chỉ khi nào có cấp cứu thì mới phải đến, rõ ràng, điều kiện là tốt hơn vậy mà lại tổ chức hoạt động cấp cứu như vậy là không thể chấp nhận được...", ông Bảo nói.

Qua vụ việc này ông Bảo bày tỏ  mong muốn: "Các cơ quan chức năng hãy làm rõ vụ việc này để sau đây sẽ không còn những chuyện cấp cứu chậm trễ xảy ra, nhiều người sẽ được cứu".

Ông Bảo cũng cho hay, mấy ngày qua, một số người trong gia đình của người đàn ông điều khiển chiến xe Innova 7 chỗ gây ra vụ tai nạn cũng đã đến hỏi thăm, dự lễ tang anh Việt nhưng người đàn ông trực tiếp gây ra vụ tai nạn vẫn chưa lần nào xuất hiện và gửi lời xin lỗi tới gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại