Bố đẻ chị Huyền lập Facebook để tưởng nhớ con gái

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Cùng với việc lập Facebook, bố đẻ chị Huyền đã chia sẻ rất nhiều bài viết về con gái cũng như các chi tiết liên quan đến vụ án Cát Tường....

Hơn 1 tuần sau khi phiên tòa xét xứ vụ Cát Tường bị tạm hoãn, trở lại ngôi nhà của bố mẹ đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền trong con ngõ nhỏ của phố Kim Ngưu (Hà Nội) lại mang nặng một không khí trầm buồn, trống trải.

Tiếp chúng tôi, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ chị Huyền cho biết, nhiều tháng qua và kể cả sau khi phiên tòa bị tạm hoãn, những giấc ngủ không yên, nửa đêm thức giấc thường xuyên ám ảnh ông bà.

"Ngủ yên sao được khi mà thi thể con gái tôi cho đến nay đã nhiều tháng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy đâu cả...", ông Viễn nghẹn ngào.

Những ngày dài, đêm thâu trôi qua, ông Viễn chỉ còn cách "giết thời gian" bằng việc lên mạng theo dõi các thông tin rồi ghi lại những nỗi niềm cảm xúc của một người bố đã ngoài cái tuổi thất thập, chịu cảnh mất con.

"Hơn 70 tuổi rồi nhưng ông ấy vẫn rất chăm chỉ cập nhật các thông tin tình hình vụ việc của cháu Huyền qua việc đọc báo mạng hàng ngày. Có những hôm ông ấy theo dõi đến quên cả ăn rồi khi có thông tin nào đó mới là lại bắt đầu ghi chép, tổng hợp lại, sau đó lại in ra, đưa mọi người đọc", người chú của chị Huyền kể.

Cũng theo người thân của chị Huyền, vào khoảng tháng 2/2014, qua giới thiệu của một vài người bạn, họ hàng, ông Viễn bắt đầu lập trang cá nhân trên Facebook để chia sẻ những hình ảnh, bài viết về người con gái xấu số của mình.

Trang Facebook của bố đẻ chị Huyền.
Trang Facebook của bố đẻ chị Huyền.

Khi được hỏi về lý do tham gia mạng xã hội Facebook, ông Viễn nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn hằn sâu nỗi buồn, khắc khổ.

"Tôi già rồi nên việc tham gia mạng xã hội này cũng chỉ mong muốn trong lúc hoạn nạn này được chia sẻ cùng mọi người về những bài viết, tâm tư, tình cảm, ý kiến của mình với con gái tôi và vụ việc xảy ra với cháu. Qua đó, tôi mong sao, mọi người tham gia mạng xã hội này sẽ cùng đọc được, cùng hiểu, chia sẻ và biết đâu đó, sẽ có những lời chỉ dẫn, sự giúp đỡ quý báu để gia đình có thể đưa được thi thể của cháu trở về với gia đình, chồng con...", ông Viễn tâm sự.

Theo ông Viễn, trong thời gian qua, thông qua facebook, ngoài việc đăng tải rất nhiều hình ảnh của con gái cũng như các bài viết về của mình, thìcũng từ đây, đã có rất nhiều chia sẻ, động viên của mọi người gửi tới cho ông và gia đình.

"Họ chia sẻ, động viên vợ chồng tôi rất nhiều và chắc chắn rằng, vợ chồng tôi cũng như toàn thể gia đình sẽ cố gắng, giữ gìn sức khỏe để tìm bằng được cháu, đưa trở về", ông Viễn nói.

Không riêng ông Viễn, mà nhiều thành viên khác trong gia đình 2 bên của chị Huyền cũng cùng lập và chia sẻ những hình ảnh, tâm tư, tình cảm liên quan đến vụ việc lên trang cá nhân của mạng xã hội Facebook.

"Chúng tôi cũng chỉ mong sao, thông qua việc đưa lên mạng xã hội Facebook, sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến vụ việc xảy ra với cháu tôi. Từ đó, mọi người sẽ cùng có những chia sẻ, cảm thông, động viên và quý hơn là thông qua đó, cầu mong các tin tức quý báu về thi thể của cháu sẽ được cung cấp để việc tìm kiếm đạt được hiệu quả cao nhất, đưa cháu trở về", chú của chị Huyền cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại