Bình Dương: Hãi hùng 'đấu vật' bỏ sổ tiêm chủng cho con

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đúng 6h sáng, bảo vệ đưa chiếc thùng gỗ ra giữa sân, cánh cổng vừa mở, hàng trăm người lao vào đấu vật, dẫm đạp lên nhau để nhét cuốn sổ tiêm chủng nhỏ vào thùng.

Tình trạng trên diễn ra tại phòng khám đa khoa khu vực cụm công nghiệp Bình Chuẩn phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 15/6, mới 5h sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng trước phòng khám đa khoa khu vực cụm công nghiêp Bình Chuẩn đã có hàng chục ông bố bà mẹ đến xếp hàng.

Đúng 6h sáng, bảo vệ phòng khám đưa chiếc thùng gỗ ra giữa sân
Đúng 6h sáng, bảo vệ phòng khám đưa chiếc thùng gỗ ra giữa sân

Trời dần sáng số lượng người đến xếp hàng nộp sổ càng đông, con đường trước cổng phòng khám xếp chật xe máy.

Đúng 6h sáng, bảo vệ phòng khám bê ra một chiếc thùng gỗ nhỏ, để giữa sân rồi mở cổng. Cả trăm người cả nam lẫn nữ chạy về phía chiếc thùng gỗ, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để nhét được cuốn sổ nhỏ vào thùng. Đám đông hỗn loạn, la hét khoảng 5 đến 7 phút thì chiếc thùng đầy nên nhiều người buồn bã đành xếp cuốn sổ bên ngoài.

Những người đến nộp sổ ở đây chủ yếu là công nhân làm trong những khu công nghiệp trên địa bàn. Họ cho biết ai đến trước thì đứng trước, đến sau đứng sau. Bỏ được cuốn sổ vào vào thùng thì con được tiêm trước nếu không thì phải chờ, cũng có khi là hết vắc xin không được tiêm. Chính vì vậy nên khi đến lịch tiêm là họ thức dậy từ sớm đến xếp hàng trước cổng, chen lấn mong con mình được tiêm chủng. Sau khi nộp được sổ, họ về nhà đi làm vợ hoặc người thân sẽ đưa con đi tiêm.

Lập tức hàng trăm ông bố bà mẹ lao vào
Lập tức hàng trăm ông bố bà mẹ lao vào "đấu vật" để bỏ sổ vào thùng

Với vẻ mệt mỏi sau khi cố gắng nhét được cuốn sổ vào thùng anh Nguyễn Văn Sửu (tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn bức xúc: “Nhìn cảnh chen chúc dẫm đạp lên nhau như vậy rất phản cảm, đàn ông, đàn bà cứ lao vào như “đấu vật”. Có người bị đè xuống dưới, sứt sát hết chân tay mà không nộp được sổ. Tôi mong phòng khám có cách gì đó để người dân đến nộp sổ đỡ cực hơn”.

Qua quan sát, đây là chiếc thùng nhỏ, chỉ đựng được khoảng 100 cuốn sổ, lỗ chỉ vừa bỏ sổ vào nên khi lao vào đám đông sẽ mạnh ai người đó nhét được sổ.

Họ dẫm đạp lên nhau để nhét được cuốn sổ vào
Họ dẫm đạp lên nhau để nhét được cuốn sổ vào

Bà Võ Ngọc Quý, trưởng phòng khám đa khoa khu vực cụm công nghiệp Bình Chuẩn cho biết: "Phòng khám bố trí tiêm chủng trong 3 ngày là 15, 16 và 17 hàng tháng chứ chưa triển khai tiêm theo tuần được do có nhiều khó khăn. Đến lịch tiêm phòng khám có treo tấm bảng về danh mục và độ tuổi được tiêm ở cổng và quy định đúng 6h sáng nhận sổ nhưng những ông bố, bà mẹ vẫn đến sớm chen chúc xô đẩy. Mấy tháng nay do vắc xin 5 trong 1, người dân sợ hết vắc xin, chờ lâu, họ bức xúc nên chen lấn nhiều hơn”.

“Phòng khám cũng đã thử phát phiếu thay cho nộp sổ nhưng họ vẫn chen lấn và chộp lấy cả tệp phiếu rồi đi về. Trước mắt phòng khám cũng chưa có biện pháp nào để khắc phục tình trạng này”, bà Quý cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại