*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nông Thị Thu là Giám đốc Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.
Một phòng khám đa khoa tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu làm giả chữ ký bác sĩ, bán khống hàng ngàn giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng
Tối 15/7, nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo tỉnh chưa đồng ý để các phòng khám, bệnh viện tư nhân được mở dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
Những người có nhu cầu chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chân dung và chi từ 350.000-400.000/đồng là lập tức được Giám đốc phòng khám đa khoa Kỳ Đồng cấp giấy khám sức khỏe mà không cần thăm khám.
Để chiêu dụ và moi tiền khách hàng, nhiều phòng khám ở Đồng Nai và TPHCM đã “vẽ” ra những bệnh không có, thậm chí “chặt chém” bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh.
Mặc dù chưa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng một nhân viên của Phòng Khám Đa khoa Lam Kinh (địa chỉ tại 213 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hoá) vẫn thực hiện khám bệnh, đưa ra chẩn đoán và tư vấn các gói dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân.
Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) thì việc chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục như sau.
Do nắm bắt được Phòng khám đa khoa Kinh Đô có lỗi sai phạm nên Trần Trọng Lâm (SN 1976, là Phó trưởng ban Xã hội-Bạn đọc, Báo Sức Khỏe và Đời sống) đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm “cho qua”...
Dịch Covid-19 hoành hành ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đẩy nhiều người trên thế giới vào bi kịch không chỉ mất người thân mà còn mất đi cơ hội gặp mặt người thân lần cuối.
Người tham gia BHYT khi đóng đủ 5 năm liên tục trở lên để được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng đủ 2 điều kiện nữa.
“Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của người dân trên địa bàn, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị.
Chưa bao giờ ngành Y lại có một tháng 2 - tháng kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam đặc biệt như năm nay khi tất cả căng mình, dồn sức chống chọi với “cơn bão” mang tên Covid-19. Họ bỏ lại phía sau những bó hoa rực rỡ, những lời chúc mừng để đối mặt với ngày tháng ăm ắp nỗi lo, nhọc nhằn và vất vả. Cuộc chiến đấu chưa biết được ngày kết thúc khi số ca mắc và tử vong trên thế giới mỗi ngày lại tăng...