Bị hành hung thậm tệ, người đàn ông uống thuốc sâu tự tử

Phong Thiên |

(Soha.vn) - Uất ức vì bị nhóm người thân trong gia đình đánh đập, hành hung dã man, anh Đoàn Văn Tưởng (SN 1969, ở cụm 8B, thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã uống 2 lọ thuốc sâu quyên sinh.A

Án mạng sau …cái trống

Để tìm hiểu đầu đuôi vụ việc, chúng tôi đã tìm đến nhà gia đình nạn nhân. Tuy sự việc đã trôi qua gần 10 ngày nay, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc trước việc ông Tưởng bị 1 nhóm người nhà hành hung dã man để rồi ông Tưởng phải uống thuốc sâu tự tử.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình nạn nhân bao trùm cảnh tang tóc, bên trong khói hương bay nghi ngút. Tiếng khóc nấc ai oán của người vợ, người con nạn nhân xen lẫn những khuôn mặt in hằn sự thương xót của người dân đến chia buồn càng làm cho không khí trở nên nặng trĩu, buồn u ám.

Hiện trường vụ việc chính là ngôi nhà của nạn nhân.

Hiện trường vụ việc chính là ngôi nhà của nạn nhân.

Quá sốc trước sự ra đi của chồng, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1977, vợ nạn nhân) đau đớn đến kiệt quệ, phờ phạc như người mất hồn, khuôn mặt xanh xao không còn chút thần sắc.

Lấy tay quệt vội hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, đen sạm, chị Thảo cố kìm nén nỗi đau kể lại sự việc: Sáng ngày 2/7 nhận được tin anh Tưởng và bà Tẻo xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chị vội về nhà. Nhưng vừa về đến nơi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị thấy ông Thùy (em trai bà Tẻo) dẫn theo con cháu đến gây gổ với chồng chị.

Hai bên to tiếng, lời qua tiếng lại, nhóm người phía nhà ông Thùy lao vào đánh đập, hành hung anh Tưởng thậm tệ, mặc cho chị Thảo van xin, can ngăn.

Bị đánh đập thâm tím mặt mày đến chảy máu, anh Tưởng cố vùng dậy chạy ra ngõ, nhưng nhóm người kia vẫn đuổi đánh. Được nhiều người dân kéo đến căn ngăn, anh Tưởng mới thoát khỏi trận mưa đòn từ nhóm người nhà ông Thùy.

Sau đó, anh Tưởng đã bỏ đi khỏi nhà và mua thuốc sâu về uống để tự tử. Nói đến đây, chị Thảo khóc nức nở.

Di ảnh nạn nhân.

Di ảnh nạn nhân.

Gia đình nạn nhân cho biết, sau khi bỏ nhà đi khoảng 20 phút, anh Tưởng trở về nhà rồi lẳng lặng ra phía sau vườn. Một lúc sau, anh Tưởng đứng giữa sân, tay cầm lọ thuốc sâu. Anh nói đã uống hết một chai và sẽ uống hết chai thứ 2 để tự tử. Hốt hoảng, mọi người trong nhà lao ra ngăn cản, nhưng không kịp.

Do uống quá nhiều thuốc sâu nên anh Tưởng bị mê man và nôn mửa rất nhiều. Ngay lập tức, gia đình đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, sau đó chuyển tiếp xuống bệnh Viện Bạch Mai, nhưng không thể cứu chữa. Đến khoảng 1h sáng ngày 3-7, anh Tưởng qua đời.

Theo lời của Đoàn Văn Hiền (con trai cả của nạn nhân) thì nguyên nhân xảy ra vụ việc là do sáng ngày 2-7, anh Tưởng mang chiếc trống của dòng họ bị hỏng đi sửa. Nhưng bà Kiều Thị Tẻo (mẹ nuôi anh Tưởng) không đồng ý nên đến nhà nhất quyết đòi mang về.

Anh Tưởng và bà Tẻo xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong quá trình giằng co chiếc trống, bà Tẻo bị chiếc trống đập vào tay gây thương tích nhẹ. Sau sự việc đó, em trai bà Tẻo là ông Kiều Văn Thùy cùng anh Kiều Văn Quỳ (con trai ông Thùy), anh Đoàn Văn Tiếp (cháu rể ông Thùy) kéo đến nhà đánh đập anh Tưởng một cách thậm tệ.

“Bố tôi bị đánh quá dã man. Có thể trong lúc nhất thời vì quá uất ức bố tôi đã nghĩ quẩn nên đã mua thuốc sâu về để tự tử”, Hiền - người con trai của anh Tưởng nghẹn ngào nói.

Anh Đoàn Văn Hiền, con trai cả nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ việc sửa chiếc trống của họ (dòng họ) bị hỏng.

Anh Đoàn Văn Hiền, con trai cả nạn nhân cho biết, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ việc sửa chiếc trống của họ (dòng họ) bị hỏng.

Do mâu thuẫn nội bộ

Ông Đoàn Văn Quảng, an ninh viên cụm dân cư 8b, cho  biết: “Nhận được tin báo của người dân, chính quyền sở tại đã đến và tiến hành xác minh thông tin, lấy lời khai của các bên liên quan để lập văn bản giải quyết sự việc. Trong quá trình lập biên bản, anh Tưởng hai lần định tự tử bằng dao nhưng mọi người đã kịp căn ngăn”.

Trao đổi về vụ việc này, ông Ngô Văn Mai, trưởng CA xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, CA xã Võng Xuyên đã phối hợp cùng CA huyện Phúc Thọ tiến hành thu thập chứng cứ, triệu tập những đối tượng liên quan đến việc hành hung anh Tưởng lên để lấy lời khai nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Nguyên nhân bước đầu được CQCA xác định là: Xuất phát từ mâu thuẫn giữa bà Kiều Thị Tẻo (mẹ nuôi anh Tưởng) và anh Tưởng, dẫn đến việc một số người thân phía nhà bà Tẻo kéo người đến để đánh đập, hành hung, gây thương tích anh tưởng. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, anh Tưởng bất ngờ mua 2 lọ thuốc sâu về uống để tự tử.

Hiện vụ việc vẫn đang được CA huyện Phúc Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại