Bi hài nơi phụ nữ không dám cười tại Yên Bái

H.Mai (Tổng hợp) |

Ở xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, người dân rất ít khi cười và ngại giao tiếp…

Theo một thống kê trên báo Thể thao Việt Nam xã Trạm Tấu có gần 70 nóc nhà thì có tới 40 phụ nữ bị móm khi mới ở tuổi 30. 98% người dân ở đây là người H’Mông. Mặc dù dáng vẻ xinh xắn, khuôn mặt ưa nhìn, song những người phụ nữ Trạm Tấu rất ngại giao tiếp và hiếm khi cười, bởi đa phần họ bị rụng răng.

Cũng theo phản ánh của người dân Trạm Tấu, cửa hiệu tạp hóa ở nơi này có đủ thứ từ cây kim sợi chỉ cho đến những vật dụng thiết yếu hàng ngày. Ấy thế, nhưng kem đánh răng – một mặt hàng không thể thiếu ở mọi gia đình lại không có ở các bản vùng cao Trạm Tấu, bởi có bán, hầu hết phụ nữ ở đây cũng chẳng còn… răng mà đánh.

Chia sẻ với báo giới trong nước, người dân Trạm Tấu cho biết, đã từ nhiều năm nay, phụ nữ vùng này mắc một chứng bệnh lạ, cứ lấy chồng rồi sinh 1, 2 đứa con, răng của họ cứ thế từng chiếc, từng chiếc một nói lời giã biệt. Không ai bảo ai, nhưng phần đông phụ nữ Trạm Tấu bước vào độ tuổi 25-30 đều… móm mém như bà lão.

Trạm Tấu là xã vùng cao, người dân quanh năm làm lụng vất vả, cuộc sống vốn đã khó khăn, để kiếm thêm được tiền trồng răng giả, người dân lại khó khăn hơn nữa. Ở đây, chỉ những người có tiền trồng răng giả mới dám cười tươi trong phiên chợ huyện. Còn lại, hầu hết phụ nữ không dám cười hoặc lấy tay che miệng.

Trang Thể thao Việt Nam dẫn lời chị Vàng Thị Rủ (31 tuổi): “Đến tuổi 30, răng tôi không hiểu vì sao lại rụng, lúc đầu rụng vài chiếc, sau rụng gần cả hàm dưới, ra đường không dám cười nói. Khi nào cười nói phải dùng tay che miệng”.

Bản Tấu Trên thuộc xã Trạm Tấu nằm trên đỉnh núi Phu Song Sung cao gần 3000m, quanh năm mây mù che phủ. Phụ nữ ở đây hầu hết sống trong cảnh “ăn cháo thay cơm” vì răng rụng hết, chuyện ăn uống với họ quả là một… cực hình.

Trưởng trạm y tế xã Trạm Tấu chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đời sống và Hôn nhân)
Trưởng trạm y tế xã Trạm Tấu chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đời sống và Hôn nhân)

Chia sẻ trên tờ Đời sống & Hôn nhân, chị Nguyễn Thị Mai Phượng – Trưởng trạm Y tế xã Trạm Tấu cho hay: “Chuyện hơn 90% phụ nữ địa phương rụng răng sớm cũng đang làm đau đầu các cán bộ y tế cũng như chính quyền xã Trạm Tấu. Chị Phượng bảo: “Từ lúc tôi về công tác tại địa phương hơn 10 năm trước, tình trạng này đã rất phổ biến rồi. Ban đầu, tôi cũng ngạc nhiên đặt câu hỏi vì sao tình trạng này chỉ xảy ra ở phụ nữ mà không phải nam giới (?)”… Một điều kỳ lạ hơn nữa là suốt quá trình tìm hiểu, chúng tôi được nhiều chị em phụ nữ tại Trạm Tấu cho biết, họ đều có ý thức giữ gìn vệ sinh răng miệng. Thế nhưng gần đây, hiện tượng rụng răng sớm không những không giảm mà lại có xu hướng tăng lên”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại