Chuyện ở thôn mang tên lạ nhất Hưng Yên

Mai Lâm (Tổng hợp) |

Hành Lạc là một thôn thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Chuyện kể rằng, ở đây, có những người vẫn giữ những lề thói, tập tục cũ…, khiến cái tên thôn vốn gây tò mò lại càng thêm thú vị.

Thôn Hành Lạc có khoảng hơn 4000 dân, là một trong những thôn thuần nông nhất thị trấn Như Quỳnh. Xưa, những người dẫn Hành Lạc làm nghề nấu rượu. 

Được biết, ở thôn Hành Lạc và một vài thôn khác lân cận, nhiều người dân vẫn giữ thói cũ: Nếu một người sinh ra là nam thì được gọi là “cò”, sinh là nữ thì được gọi là “đĩ”, bất kể vừa mới lọt lòng hay đầu đã hai thứ tóc.

Bí truyền ngôi làng cổ 500 năm nói tiếng lạ ở Quảng Trị Bí truyền ngôi làng cổ 500 năm nói "tiếng lạ" ở Quảng Trị

“Chú muốn tìm hiểu thì phải chờ khi nào làng họp các bô lão đã chứ tui không nói được mô, vì đây là ngôn ngữ bí truyền của làng, người ngoài không được biết..."

Báo Công an nhân dân dẫn trường hợp “một cô con dâu đã hai thứ tóc trên đầu gọi điện về có ý trách bố chồng mình về việc cụ đã chia sẻ cho cánh phóng viên vài câu chuyện liên quan tới cái tên xưa xửa xừa xưa của chồng mình là “cò K” để rồi bà nhận không biết bao nhiêu cú điện thoại, tin nhắn xác thực rằng nhân vật trong bài báo có phải chồng bà không. Rồi cũng tới lượt anh em họ hàng và những người dân trong thôn  quay sang trách cụ: “Ai lại gọi một vị mang tới học hàm phó giáo sư và tiến sỹ là “cò” nữa? Chẳng hiểu ông ấy nghĩ gì?”.

Còn ở chính thôn Hành Lạc, “nhà bà G có tới 5 người con gái, lần lượt là “đĩ Giỏ”, “đĩ Cua”, “đĩ Cá”, “đĩ Tôm”, “đĩ Tép”. Gọi thành quen, nên về sau này có tên gọi theo giấy khai sinh thì người con gái đã lớn của gia đình “sông nước” này giờ đang học thạc sỹ, về làng, lắm lúc vẫn giật mình khi có người hỏi thăm: “Đĩ Cá đã về rồi à?”. Hoặc như gia đình ông B và bà S có với nhau tới 6 “đĩ” gọi theo thứ tự “đĩ nhớn”, “đĩ bé”, “đĩ cỏn”, “đĩ con”… đến đứa thứ 5 bí quá, chẳng biết đặt gì nên gọi đại là “đĩ Lan”, đứa thứ 6 là “đĩ út”.  Tờ Công an nhân dân viết.

Cũng theo báo giới trong nước, chuyện gọi con là “đĩ” xuất phát từ quan niệm gọi tên xấu cho dễ nuôi của các cụ xưa. Đó chỉ là thói quen, chẳng có gì đáng bàn. Còn về cái tên Hành Lạc, nhiều người dân ở đây cho rằng tên thôn của họ chẳng có gì đáng buồn cười hay xấu hổ, nó là một cái tên đáng tự hào. Họ giải thích đầy tự hào: “Hành Lạc” vốn là bãi bồi ven sông Hồng. Những người đến lập nghiệp ở đây đặt tên thôn là Bình Lạc, sau đó lại đổi thành Hòa Lạc. Đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, có lệnh từ trên xuống phải đổi tên làng, các bậc cao niên đã đổi từ Hòa Lạc thành Hành Lạc, có nghĩa là “đi trên đường vui”…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại