Bé trai 5 tuổi vỡ gan, gãy xương... nghi do bị đánh

Hải Sơn |

Cháu Bùi Hồng P. (5 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng, gãy 4 xương sườn nghi do bị bạo hành (?!).

Theo đó, vào khoảng 16h10 ngày 7/5, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp nhận bệnh nhân là cháu Bùi Hồng P. (SN 2010, trú tại xóm Quãng Giữa, Đông Phong, Cao Phong, Hòa Bình) trong tình trạng mắt lơ mơ, da xanh, khó tiếp xúc và khó thở.

Ngay sau đó, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành thăm, khám cho cháu P., kết quả chiếu chụp X quang, siêu âm cho thấy, cháu P. bị gãy xương sườn số VII, IX, X và XII; vỡ gan độ 3, vỡ tá tràng.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của cháu P. rất yếu, vào khoảng 18h cùng ngày, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cắt, nối tá tràng, vị tràng, khâu hẹp môn vị và điều trị các thương tích trên người cho cháu.

Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, đến chiều 13/5, sức khỏe của cháu P. đã dần dần được hồi phục nhưng mỗi khi nhìn thấy người lạ, cháu tỏ vẻ rất sợ hãi và khóc lớn.

Hiện cháu P. đang được chăm sóc tại buồng Hậu phẫu nặng - Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

Hiện cháu P. đang được chăm sóc tại buồng Hậu phẫu nặng - Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mẹ của cháu Bùi Hồng P. là Bùi Thị Hoa (SN 1991, trú tại xóm Quãng Giữa, Đông Phong, Cao Phong, Hòa Bình).

Trong thời gian chị Hoa đi học ở trường Cao đẳng Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ) vào năm 2009 – 2010 có yêu một nam sinh cùng trường quê ở Phú Thọ (SN 1989).

Sau một thời gian yêu nhau, chị Hoa và thanh niên này có với nhau cháu P. nhưng hai người không tổ chức lễ cưới cũng như đăng kí kết hôn.

Khi cháu P. được 9 tháng, chị Hoa gửi cháu P. sang nhà ông Bùi Minh Luân (SN 1964, người ở cùng thôn) để chăm sóc. Hàng tháng, bố của cháu P. gửi tiền về đều đặn để vợ chồng ông Luân chăm sóc cháu P.

Đến khi cháu P. được gần 4 tuổi, gia đình nhà nội trên Phú Thọ đã nhận cháu P. về nuôi.

Cách đây khoảng 2 tháng, chị Hoa đã xin nhận nuôi lại cháu P. từ nhà nội và dẫn con về TP. Hòa Bình sinh sống cùng với người yêu tên Cường.

Trước khi cháu P. được đưa đi viện thì cháu đang ở cùng mẹ tại phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình.

Chiều 12/5, bố đẻ của cháu P. và bà nội (trú tại Phú Thọ) thông qua báo giới mới biết được thông tin cháu P. nhập viện nên ngay trong buổi chiều cùng ngày, gia đình đã bắt xe về Hòa Bình để chăm nuôi cháu P.

Ngồi thẫn thờ chăm con ở hành lang bệnh viện, anh Đoàn Văn D. (SN 1989, bố đẻ cháu P.) chia sẻ: "Trưa 12/5, khi tôi đọc báo thì thấy có thông tin con mình bị đánh phải nhập viện.

Ngay sau đó, tôi gọi điện cho Hoa nhưng không được. Quá lo lắng cho con trai, tôi và mẹ bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Khi xuống đến nơi, tôi đã làm đơn trình báo vụ việc gửi đến công an phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình".

Cháu Bùi Hồng P. đang được chăm sóc tại bệnh viện

Cháu Bùi Hồng P. đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Được biết, chiều 13/5, công an Phường Đồng Tiến cũng đã mời chị Bùi Thị Hoa cùng người yêu lên trụ sở công an phường để làm việc.

Hiện việc ai gây ra những vết thương trên cơ thể cháu P. đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến quý độc giả...

>> "Quái vật biển" dài 4m dạt vào bờ biển Quảng Bình
>> “2 ngày rồi, con vẫn nằm dưới sông lạnh giá...”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại