Bé trai 12 tuổi đi lạc đường hơn 100km, ngất xỉu ở vỉa hè

Thế Long - Hải Sơn |

Do bị bố nghi ngờ làm mất điện thoại, cậu bé tên Vương sợ hãi bỏ đi nhưng bị lạc đường hàng trăm km rồi nằm ngất ở vỉa hè.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 20h tối 20/1, khi Thiếu uý Vũ Quang Vinh, Đội CS quản lý hành chính về TTXH Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trên đường đi làm về.

Thiếu úy Vinh kể lại, khi hết giờ làm việc, trên đường về đến khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn gần bến xe Gia Lâm), anh phát hiện một cháu bé bị ngất xỉu trên vỉa hè. Thấy vậy, Thiếu uý Vinh đã mua bánh và sữa cho cháu ăn và hỏi thăm tình hình.

Sau khi biết cháu bé đã đi lạc đường 2 ngày, không được ăn nên bị đói rét, kiệt sức, cháu bé này được Thiếu uý Vinh cùng người dân đưa về CA phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Cậu bé tên Vương đang được Thượng úy Vinh chăm sóc tại Công an phường Ngọc Lâm

Cậu bé tên Vương đang được Thiếu úy Vinh chăm sóc tại Công an phường Ngọc Lâm

Tại đây, bước đầu cháu bé cho biết tên là Nguyễn Hùng Vương, 12 tuổi, ở xã Tiên Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Vương buồn bã kể lại, cách đây 2 ngày, bố của Vương mất một chiếc điện thoại di động, sau đó nghi cho cậu con trai đánh mất.

Do sợ hãi, Vương đã lên xe buýt để đi nhưng không biết xe về đến Hà Nội. Khi đến địa bàn quận Long Biên, cậu bé này quanh quẩn ở đây đã 2 ngày, không người thân, không có gì ăn.

Tối 20/1, Vương mệt lả và bị ngất trên vỉa hè cho đến khi được Thiếu úy Vinh giúp đỡ.

Hiện, Công an phường Ngọc Lâm đã liên hệ với gia đình Vương để đón cháu về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại