3 học sinh đã tử vong sau khi được vớt lên từ hồ cát

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9-10 tại khóm B, thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp, Kiên Giang).

Các nạn nhân là em Trần Thị Ngọc Chiều (12 tuổi), Lý Kim Sơn (11 tuổi) - cùng ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B và Nguyễn Đại Hữu (11 tuổi) - ngụ khóm A, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp.

Cả 3 nạn nhân cùng học lớp 6/5 trường trung học cơ sở thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó hiệu trưởng trường THCS thị trấn Tân Hiệp, cho biết sáng cùng ngày các em học giờ thể dục, kết thúc vào 8g30. Sau khi học xong, một nhóm 5 học sinh lớp 6/5 không về nhà mà chạy tới hồ nước đang san lấp mặt bằng để tắm và xảy ra tai nạn.

Cũng theo ông Nam, lúc xảy ra tai nạn cả 5 học sinh đều ở dưới hồ cát, cũng may là cháu Tạ Đức Anh tắm gần bờ thấy các bạn hụt chân đã kịp ném tấm xốp gần đó cứu được một bạn là Nguyễn Thị Mỹ Dung, sau đó lên bờ kêu cứu.

Ông Nguyễn Thanh Bình - ngụ gần hiện trường. cho hay do đây là công trình xây dựng mới san lấp 1/3, phần còn lại chỉ vừa bơm cát một ít trên nền đất ruộng thấp nên đọng khá nhiều nước, chỗ sâu nhất ngập đầu người lớn.

“Tôi đang vớt sen trong ao cá phía sau nhà thì nghe tiếng trẻ em kêu cứu, chạy ra hồ cát nhưng không thấy gì. Tôi gọi thêm thằng em rồi nhảy xuống mò gần một tiếng mới vớt được 3 đứa nhỏ lên. Lúc này cả 3 đều đã chết nhưng chúng tôi vẫn cùng với chính quyền đưa các cháu vào bệnh viện, rất tiếc đã quá muộn” - ông Bình nói.

Ông Phạm Hồng Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hiệp, cho biết do đây là công trình xây dựng tư nhân nên chủ đất không cắm biển cảnh báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại