World Cup 1982: Chuyện cổ tích của Paolo Rossi

Chính sự tỏa sáng của Paolo Rossi đã cứu vãn World Cup 1982.

Tới nay, kỳ World Cup 1982 tại Tây Ban Nha vẫn bị đánh giá là giải đấu “bẩn”. Ngay từ trong buổi lễ bốc thăm, những quan chức của UEFA đã không công khai gian lận phiếu bầu 1 cách trơ trẽn.

Những người “cầm cân nảy mực” đã ngang nhiên bỏ qua lá thăm ngẫu nhiên, sử dụng luôn lá thăm được sắp đặt trước mang tên Scotland, ấn vào bảng của Brazil và Liên Xô, tạo nên bảng đấu tử thần ở vòng 1.

Bỏ lại sau lưng hành động “dơ bẩn” ấy, kỳ World Cup 1982 thực sự đáng xem bởi những bất ngờ mà nó mang lại, trong đó đáng chú ý nhất là sự vươn lên khó tin của Italia và câu chuyện cổ tích của Paolo Rossi.

Rossi thi đấu tỏa sáng ở World Cup 1982 dù mới ra tù

Rossi thi đấu tỏa sáng ở World Cup 1982 dù mới ra tù

Cần phải ngược lại thời gian, cách đó 2 năm, bóng đá Italia chứng kiến ngày đen tối nhất trong lịch sử. Scandal Totonero nổ ra khiến cả đất nước hình chiếc Ủng rung chuyển. AC Milan, Lazio phải xuống hạng. Hàng loạt cầu thủ môi giới bán độ, trong đó có Paolo Rossi phải vào tù.

Paolo Rossi chỉ trở lại sân cỏ vài tháng trước khi World Cup 1982 diễn ra. HLV huyền thoại Enzo Bearzot đã mạo hiểm triệu tập tiền đạo này lên tuyển. Trên thực tế, Paolo Rossi cũng chỉ là kép phụ của ĐT Italia và không được chú ý quá nhiều.

Azzurri bước vào World Cup 1982 như những đôi chân đeo chì. Họ hòa cả 3 trận trước Cameroon, Peru và Ba Lan ở vòng bảng và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ hơn Cameroon đúng 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, những người Italia đã cho thấy ý chí sắt đá. Càng trong gian khó, họ lại càng thể hiện sức mạnh ghê gớm. Ở vòng 2, Italia vào cùng bảng đấu với Brazil và Argentina (tới nay đây vẫn là bảng đấu khó khăn nhất trong lịch sử World Cup) nhưng đội bóng áo Thiên thanh lại thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc.

Trong trận đấu quyết định với Brazil, HLV Enzo Bearzot tung Paolo Rossi vào sân. Tiền đạo này đã mở ra chương mới cho ĐT Italia cũng như chính anh với cú hat-trick vào lưới đội tuyển số 1 thế giới ở thời điểm đó. Azzurri vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 trong trận đấu đầy nghẹt thở và bước vào vòng bán kết.

Cũng từ vòng đấu này, Paolo Rossi rực sáng như thiên thần. Ông lập cú đúp vào lưới Ba Lan và tiếp đó ở trận chung kết với Đức, tiền đạo thuộc biên chế Juventus tiếp tục đóng góp 1 bàn thắng giúp Italia giành chiến thắng 5-1 và lên ngôi vô địch lần thứ 3 trong lịch sử 1 cách thần kỳ.

Từ kẻ bị coi là kép phụ, Rossi trở thành linh hồn của ĐT Italia

Từ kẻ bị coi là kép phụ, Rossi trở thành linh hồn của ĐT Italia

Paolo Rossi, với câu chuyện cổ tích ở World Cup 1982, được nhắc tới như “người hùng bất tử” trong lịch sử bóng đá Italia ở World Cup.

Trong khi đó, người hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho ĐT Brazil. Thế hệ vàng của những Zico, Sócrates, Falcão, Serginho… đã không thể chiến thắng được định mệnh với cú gục ngã đau đớn trước Italia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại