Brazil vs Chile: Lịch sử khoác áo vàng-xanh

Song Nhi |

(Soha.vn) - Chile đã đánh gục Tây Ban Nha, tại sao thầy trò Sampaoli không thể làm nên một bất ngờ tiếp theo? Nhưng nên nhớ, đây là Brazil - nước chủ nhà World Cup 2014.

23h00 ngày 28/6, sân Estadio Mineirao, vòng 1/8: Brazil vs Chile

Brazil khép lại vòng bảng với vị trí số 1, song màn trình diễn của các học trò HLV Scolari không thuyết phục, ngoại trừ màn tỏa sáng rực rỡ của Neymar.

Đó là một chiến thắng xấu xí ngày ra quân với Croatia mà phải nhờ đến sự giúp sức của trọng tài Yuichi mới giành trọn 3 điểm. Tiếp sau đó là trận hòa không bàn thắng với Mexico và chiến thắng hủy diệt Cameroon không nói lên nhiều điều bởi đội bóng châu Phi quá yếu và đã hết sạch động lực chiến đấu.

Với những gì đã thể hiện NHM Selecao rõ ràng cảm thấy ái ngại khi đội bóng nước chủ nhà World Cup 2014 đụng đầu Chile. Một đội bóng từng biến Tây Ban Nha trở thành cựu vương xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

Tôn trọng nhưng không có nghĩa là e sợ bởi hơn lúc nào hết, lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về đội bóng mang sắc áo vàng-xanh. Vì sao sau khi biết Chile thua Hà Lan ở lượt đấu cuối, Brazil lại vùng lên thắng đậm Cameroon tới 4-1 để giành ngôi nhất bảng?

Neymar sẽ lại sắm vai người hùng của ĐT Brazil trước Chile?

Đơn giản, Brazil thực sự là khắc tinh của Chile trong cuộc chiến nội bộ của khu vực Nam Mỹ. Từ Copa America ra đấu trường World Cup, 2 đội bóng mạnh này đụng nhau tới 70 lần. Tỷ lệ chiến thắng của Selecao lên tới 71% (90% bất bại).

Tính riêng đấu trường World Cup, Brazil và Chile từng 3 lần chạm trán ở vòng đấu loại trực tiếp với chung một kịch bản Selecao là đội đi tiếp. Ký ức đẹp đẽ nhất với người Brazil dĩ nhiên là chiến thắng ở bán kết World Cup 1962 để rồi Garrincha và đồng đội đi hết con đường, nâng Cúp vàng thế giới ngay trên chính đất Chile.

Dĩ nhiên, lịch sử cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo, nhưng rõ ràng Brazil vẫn được đánh giá cao hơn nhiều bất chấp Chile có màn trình diễn không tệ ở World Cup 2014. Ngoài cái dớp sợ Brazil như sợ cọp, Chile rõ ràng có những điểm yếu có thể bị Neymar và đồng đội trừng phạt.

HLV Sampaoli từng chỉ trích Hà Lan chơi thứ bóng đá bẩn đại ý rằng “chúng tôi muốn chơi bóng, họ thì không”. Nhưng chính phong cách tấn công ấy của Chile bộc lộ rất nhiều điểm yếu ở hệ thống phòng ngự. Với chỉ 3 cầu thủ án ngữ trước khung thành Bravo, hàng thủ ấy rất dễ bị khai thác. Australia và đặc biệt là Hà Lan đã tận dụng triệt để những khoảng trống ấy để xé lưới Chile.

Neymar – với 4 bàn thắng sau vòng bảng – dĩ nhiên sẽ là mũi công đáng sợ nhất bên phía Brazil. Song có thể tin rằng gánh nặng ghi bàn của Selecao sẽ không dồn toàn bộ lên đôi vai của siêu sao Barca nữa. Một Paulinho chậm chạp sẽ được thay bằng Fernandinho chơi tinh tế hơn và khả năng hàng thủ Chile bị xé toang cũng cao hơn.

Như Alexis Sanchez nói, Chile không sợ Brazil chỉ sợ trọng tài. Nên một lần nữa các ông Vua áo đen sẽ lại được chú ý đặc biệt. Dĩ nhiên không thể hy vọng vào một quả penalty trắng trợn như trước Croatia, nhưng rõ ràng trọng tài Howard sẽ phải chịu áp lực từ khán giả Brazil. Chỉ cần một tiếng còi méo của “Viên cảnh sát” người Anh cũng có thể đá văng Chile ra ngoài giải đấu.

DỰ ĐOÁN: Brazil 3-1 Chile

Thông tin lực lượng

Brazil: Không thiệt hại về nhân sự

Chile: Medel kịp hồi phục chấn thương mắt cá

Trọng tài: Howard Webb (42 tuổi, Anh)

Treo giò ở tứ kết nếu nhận thêm thẻ vàng: T. Silva, Ramires, Neymar và Luiz Gustavo (Brazil). Vidal, Aranguiz, F. Silva và Mena (Chile).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại