Vụ tấn công kinh hoàng ở New Zealand: Tay súng vừa hét vừa xả đạn khắp mọi hướng

Tất Đạt |

Vụ xả súng đã diễn ra vào ngày hôm nay (15/3) tại thành phố biển miền đông New Zealand.

Một nhân chứng có tên Hassan, 29 tuổi, sống ở ngay sau nhà thờ trên đường Dale và có mặt tại nhà thờ Linwood khi vụ xả súng xảy ra. Hassan nghe thấy tiếng súng và tiếng phụ nữ thét lên "đừng tới đây". Cảnh sát có mặt trong vòng 5-10 phút sau vụ việc.

Theo mô tả, tay súng vừa hét, vừa vung súng xả đạn và bắn theo mọi hướng. Sau đó tên này nhanh chóng rời hiện trường.

Anh Hassan là người Sri Lanka và đã sống ở New Zealand được 6 tháng. Mục tiêu lớn nhất của anh Hassan là tìm kiếm việc làm và cơ hội.

"Tôi nghĩ New Zealand là một đất nước an toàn, yên bình đối với mọi người. Tôi tới đây bởi tôi biết ở đây không có chiến tranh. Cảnh sát nói với tôi rằng 'Chúng tôi rất tiếc, nhưng đây là lần đầu tiên vụ việc như thế này xảy ra ở New Zealand.' Tôi không biết ai còn sống, ai đã chết. Tôi vẫn đang chờ đợi," anh Hassan nói.

Theo The Guardian, mức độ an ninh quốc gia ở New Zealand đã được nâng từ thấp lên cao. Thủ tướng Jacinda Ardern xác nhận.

Số liệu hiện tại cho thấy, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 60 người khác đã bị thương trong các vụ xả súng vừa diễn ra hôm nay, 15/3 tại Christchurch, thành phố biển miền Đông New Zealand.

Bệnh viện Christchurch hiện đang điều trị 48 bệnh nhân bị thương do đạn. Có cả người lớn và trẻ nhỏ.

Theo ông David Meates - Giám đốc điều hành của Ban y tế quận Canterbury - mức độ tổn thương của các bệnh nhân từ xây xát nhẹ tới đặc biệt nghiêm trọng. Khoảng 200 người thân các nạn nhân đang chờ tin tức ở ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại