Vụ người đàn ông tự nổ súng vào đầu tại BV Trưng Vương: Nó bị người ta lừa mất hơn 3 tỉ mấy

Thanh Tú |

Người thân của nạn nhân thông tin với PV Tuổi trẻ online, ông D. kinh doanh bất động sản và thời gian gần đây có biểu hiện trầm cảm.

Bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) thông tin với VOV, tối 22/12, một bệnh nhân nam ở khoa Cấp cứu của viện này đột ngột rút súng ra bắn vào đầu mình để tự sát, không làm bị thương các bệnh nhân khác và nhân viên y tế.

Người này lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, song đến 22h ngày 22/12, tiên lượng tình trạng sức khỏe người này xấu.

Ông chiến nói với tờ Phụ nữ TP.HCM, đây là ca tự sát quá kỳ lạ và từ trước tới nay Bệnh viện Trưng Vương mới gặp lần đầu. Phía bệnh viện đang phối hợp với công an để tìm nguyên nhân

Nạn nhân trong vụ việc là ông P.Đ.T.D. (41 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Theo ghi nhận của báo Thanh niên online, ông D. từng từng đến khám tại Bệnh viện Trưng Vương và được chẩn đoán rối loạn lo lâu (trầm cảm nặng). Hôm 21/12, người đàn ông này nhập viện do ngộ độc thuốc ngủ, được điều trị tại khoa nội thần kinh, rồi xin qua khoa dịch vụ.

Tới sáng hôm sau (22/12), ông D. có ý định tự tử nên bệnh viện cử người theo dõi sát, sau đó bệnh nhân xin xuất viện về.

Chiều tối 22/12, ông D. trở lại Bệnh viện Trưng Vương xin nhập viện với lý do yếu 2 chân. Ở phòng cấp cứu, người đàn ông này không gây gổ gì, thế nhưng ông D. đã đột ngột nổ súng bắn vào đầu mình.

Một nhân chứng cho PV báo Thanh niên biết, khi vào viện ông P.Đ.T.D. để súng vào túi chéo, đeo ngang nên lực lượng bảo vệ không phát hiện ra.

Vụ người đàn ông tự nổ súng vào đầu tại BV Trưng Vương: Nó bị người ta lừa mất hơn 3 tỉ mấy - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền phong

Một người dân kể trên Tuổi trẻ: "Lúc đó tôi nghe một tiếng nổ lớn, mới đầu cứ tưởng tiếng bình gas nổ, lát sau mới biết sự việc bệnh nhân nghi nổ súng tự sát ở khoa cấp cứu. Bệnh nhân này bị thương nặng mau chóng được các bác sĩ cấp cứu".

Người thân của nạn nhân thông tin với PV Tuổi trẻ online, ông D. kinh doanh bất động sản và thời gian gần đây có biểu hiện trầm cảm. Ông P.Đ.T.D. đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ trong ngày 21/11, sau đó được người nhà đưa vào Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu.

"Cách đây vài tháng D. nói có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu mà bị người ta lừa mất hơn 3 tỉ mấy, D. buồn lắm. Nhưng D. nói với tôi là D. không sao, D. còn khỏe nên làm lại từ đầu được", Bà B. (mẹ nạn nhân D.) kể với Tuổi trẻ, đồng thời cho biết tinh thần con trai bà xuống hẳn sau khi bị lừa. Bà nói, nhiều người bạn của con trai mua chung dự án cũng bị lừa tương tự.

"D. nói vượt qua được nhưng tôi thấy sau khi bị lừa tinh thần D. xuống hẳn.... Nhiều lần tôi khuyên D. đừng nghĩ gì dại dột…", Tuổi trẻ dẫn lời bà B.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại