Nổ súng tự tử ở bệnh viện: Có thể bệnh nhân cầm khẩu súng nhỏ, ngắn nên không thể phát hiện

Thanh Tú |

"Tôi không biết khẩu súng gì nhưng có thể bệnh nhân cầm khẩu súng nhỏ, ngắn nên không thể phát hiện được", Giám đốc bệnh viện nói.

Nam bệnh nhân P.Đ.T.D. (41 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) đã tử vong vào lúc 3h30 phút ngày 23/12, sau khi bất ngờ nổ súng bắn vào đầu mình, tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) tối 22/12.

Trong buổi họp báo sáng 23/12 về vụ việc này, ông Lê Thanh Chiến (Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương) nói, dù bệnh viện có quy định và phương án đề phòng trường hợp người bệnh hoặc người thân đi theo quá khích, nhưng trong trường hợp này, ông D. rút súng quá bất ngờ nên các y bác sĩ của viện không kịp ứng cứu.

"Tôi không biết khẩu súng gì nhưng có thể bệnh nhân cầm khẩu súng nhỏ, ngắn nên không thể phát hiện được. Hiện khẩu súng đó là loại gì thì cơ quan công an đang làm rõ", Tuổi trẻ dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương.

Ông Chiến cho hay, đây là lần đầu tiên bệnh viện chứng kiến sự việc như vậy. Phía viện không biết bệnh nhân nhập viện lại đem theo súng để tự sát và hiện cũng chưa xác định được đó là loại súng gì.

Ghi nhận của Zing.vn cho biết, ông Chiến phản bác thông tin người nhà bệnh nhân cho rằng nạn nhân khi nhập viện yêu cầu truyền dịch nhưng các bác sĩ chậm trễ khiến bệnh nhân bức xúc và tự tử. Vị Giám đốc bệnh viện khẳng định: "Khi bệnh nhân đến khoa cấp cứu, trong lúc bác sĩ thăm khám chưa kịp làm gì thì xảy ra sự việc rồi.

Không phải trong quá trình bệnh nhân nằm đó mà nhân viên y tế không đám ứng nhu cầu chuyên môn khiến bệnh nhân bức xúc dẫn đến tự tử".

Nổ súng tự tử ở bệnh viện: Có thể bệnh nhân cầm khẩu súng nhỏ, ngắn nên không thể phát hiện - Ảnh 1.

Khẩu súng mà ông P.Đ.T.D. dùng để tự tử. Ảnh: Công an cung cấp/Infonet

Về diễn biến vụ việc, theo thông tin từ bệnh viện, ông D. uống thuốc an thần tự tử và nhập viện khoảng 21h ngày 21/12. Không dừng ở đó, người đàn ông này tiếp tục có ý định nhảy lầu tự tử và được phát hiện, ứng cứu. Sau đó, người thân xin cho ông D. xuất viện vào trưa 22/12.

Ông D. đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng kích động vào lúc 19h42 phút ngày 22/12. Khi các bác sĩ đang thăm khám thì ông D. bất ngờ rút súng tự bắn vào đầu. Các bác sĩ chẩn đoán ông D. bị vết thương xuyên sọ vùng thái dương do hỏa khí và tự ý gây ra.

"Chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, bệnh nhân kích động nhưng không có hành vi đe dọa hay khống chế bác sĩ và nhân viên y tế. 

Chúng tôi rất tiếc về sự việc này, phía bệnh viện đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho người bệnh nhưng không thể kiểm soát hết mọi hành vi của người bệnh", Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương thông tin.

Trước đó, mẹ ruột của nạn nhân D. nói con mình làm nghề kinh doanh bất động sản, có biểu hiện trầm cảm trước đó và tình trạng diễn biến nặng hơn sau khi xảy ra thua lỗ hơn 3 tỷ đồng trong việc mua bán đất ở Vũng Tàu. Theo lời người mẹ, con trai của bà đã uống khoảng 100 viên thuốc ngủ hôm 21/12 với ý định kết liễu cuộc đời.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại