Vụ lãnh đạo đối lập Nga nghi "bị đầu độc", nguy kịch tính mạng: Điện Kremlin nói gì?

Hồng Anh |

Sáng 20/8, trên chuyến bay từ thành phố Tomsk về thủ đô Moskva, lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny đã bị ngất và sau đó phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.

Điện Kremlin có thể sẽ cho phép lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny chữa trị ở nước ngoài, dù hiện tại các nước vẫn đang đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19, hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov.

Cụ thể, trả lời phóng viên về vụ việc của ông Navalny, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng: "Nếu điện Kremlin hoặc Bộ Y tế Nga nhận được yêu cầu chuyển ông Navalny tới một bệnh viện ở nước ngoài, thì yêu cầu đó sẽ được xét duyệt rất nhanh chóng".

Và ngay cả khi các chuyến bay bị hạn chế, đã có nhiều công dân Nga được phép ra nước ngoài để chữa trị bệnh, ông Peskov nói.

Trước đó, bác sĩ riêng của ông Navalny đã chia sẻ với hãng tin Meduza rằng ông hy vọng có thể đưa thân chủ tới một số thành phố như Hanover (Đức) hay Strasbourg (Pháp) để điều trị.

Năm 2019, khi bị tạm giam vì kêu gọi biểu tình trái phép, ông Navalny từng phải nhập viện vì triệu chứng dị ứng nghiêm trọng, mà theo lời đội ngũ của ông là do "một chất hóa học chưa xác định". Tuy nhiên, sau đó giới chức Nga đã không xác nhận lời cáo buộc này.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên điện Kremlin xác nhận rằng ông biết rõ lãnh đạo đối lập "đang trong tình trạng nguy kịch", và "các bác sĩ đang làm mọi điều cần thiết".

"Và tất nhiên, cũng giống như mọi công dân khác của nước Nga, chúng tôi mong ông ấy sẽ mau chóng bình phục", ông Peskov nói.

Tình trạng của ông Navalny đã "ổn định"

Trong khi đó, theo thông tin mới được RT cập nhật ngày hôm nay (21/8), đội ngũ bác sĩ địa phương đang điều trị cho ông Navalny cho biết tình trạng của ông này đã "ổn định", và nói rằng họ không có kế hoạch chuyển ông Navalny tới bệnh viện tuyến trên ở Moskva.

Chia sẻ với báo giới, bác sĩ Anatoly Kalinichenko của bệnh viện khẩn cấp số 1 thành phố Omsk, đã tiết lộ rằng các bác sĩ của bệnh viện này đã liên hệ với các chuyên gia đầu ngành của Nga, và "họ đều cho rằng phác đồ chẩn đoán, điều trị đều đã được chúng tôi thực hiện đúng và đủ. Thực tế là chúng tôi đã ổn định được tình trạng của bệnh nhân, đây là điều rất tích cực".

Vụ lãnh đạo đối lập Nga nghi bị đầu độc, nguy kịch tính mạng: Điện Kremlin nói gì? - Ảnh 3.

Bác sĩ Anatoly Kalinichenko của bệnh viện khẩn cấp số 1 thành phố Omsk trả lời báo giới về tình trạng của ông Navalny. Ảnh: Sputnik

Theo bác sĩ Kalinichenko, các chuyên gia đã loại trừ khả năng ông Navalny bị đau tim, đột quỵ hoặc mắc COVID-19 vì không có dấu hiệu và dữ liệu nào cho thấy khả năng này.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin, ông Peskov cho biết, trước mắt chính quyền Nga sẽ đợi các bác sĩ công bố kết quả xét nghiệm cuối cùng. Nếu như ông Navalny quả thực đã bị đầu độc, thì giới chức Nga sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc, ông Peskov nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng bay S7 khẳng định ông Navalny không dùng bất cứ loại đồ ăn hay thức uống nào trên chuyến bay, theo RT.

Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu Tổng thống Putin có được thông báo về tình hình của lãnh đạo phe đối lập hay không, ông Peskov cho biết Tổng thống "cũng giống như tất cả mọi người, đều được tiếp cận thông tin đăng tải trên truyền thông đại chúng", và khẳng định các thông tin đều minh bạch, do các bác sĩ vẫn liên tục cập nhật tình hình của bệnh nhân với báo giới.

Ngoài ra, liên quan đến thông tin một số cảnh sát đã tới bệnh viện nơi ông Navalny đang được chữa trị, ông Peskov đã từ chối bình luận.

Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, sáng ngày 20/8 vừa qua, lãnh đạo phe đối lập Nga Navalny đã cảm thấy không khỏe trên chuyến bay từ thành phố Tomsk, vùng Siberia về thủ đô Moskva. Giữa chuyến bay, ông Navalny đã đổ nhiều mồ hôi và sau đó ông đã bị ngất trong nhà vệ sinh. Chiếc máy bay chở ông này đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Omsk, cách thủ đô Moskva 2.000 km.

Kira Yarmysh, phát ngôn viên của lãnh đạo đối lập Navalny, cho biết ông này đã "bị đầu độc" và nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy kịch, phải thở máy.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại