Vụ cưỡng hiếp táng tận lương tâm ở Ấn Độ

Cao Lực |

Một bé gái 3 tuổi ở TP Burhanpur, bang Madhya Pradesh – Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp và sát hại một cách man rợ.

Nạn nhân, danh tính không được tiết lộ, bị bắt cóc vào sáng 15-8 khi đang chơi ngoài nhà. 

Lúc đó, bà của bé đang làm việc trong hiên nhà trong khi bố mẹ của bé đang làm việc ngoài đồng, cảnh sát trưởng TP Burhanpur – ông Ajay Kumar cho biết.

Sau khi phát hiện bé gái mất tích, gia đình đã báo cảnh sát và một cuộc tìm kiếm được tiến hành. 

Đến ngày 18-8, thi thể của bé được phát hiện trong tình trạng đang phân hủy, có nhiều vết cắn và mất tay trái tại một địa điểm cách nhà bé 1 km

Theo bác sĩ phẫu thuật Shakil Khan, nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi bị bóp cổ chết.

Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm. Bộ trưởng về phụ nữ và phát triển trẻ em bang Madhya Pradesh, bà Archana Chitnis, cam kết các biện pháp trừng trị nghiêm khắc kẻ thủ ác.

Vụ cưỡng hiếp táng tận lương tâm ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: NDTV

Ở một diễn biến khác, tòa án Singapore hôm 20-8 tuyên án 12 năm 6 tháng tù giam và 15 roi đối với kẻ đồi bại cưỡng hiếp con riêng của người tình.

Các thẩm phán cho biết vụ việc được đưa ra ánh sáng không lâu sau khi gã đồi bại nói trên, 34 tuổi, tấn công tình dục nạn nhân, 8 tuổi, ở lần thứ ba.

Theo Straits Times, mọi việc bắt đầu khi nạn nhân kể toàn bộ câu chuyện cho hàng xóm và người này đã kể lại vụ việc cho mẹ của bé nghe.

Ban đầu, mẹ nạn nhân (31 tuổi) đã tống cổ kẻ bệnh hoạn nói trên ra khỏi nhà nhưng sau đó lại "mềm lòng" khi hắn ta cầu xin sự tha thứ.

Chỉ đến tháng 2-2016, vụ việc mới bị bại lộ khi bà của nạn nhân đưa cháu đến cảnh sát để trình báo vụ việc cháu mình bị gã đàn ông 34 tuổi đánh bầm đầu. 

Bé gái 8 tuổi sau đó nói với cảnh sát rằng bé bị tấn công tình dục nhiều lần vào năm 2014. Gã đàn ông 34 tuổi bị bắt vài ngày sau đó. Danh tính các nhân vật không được tiết lộ.

Cao Lực (Theo NDTV, Straits Times)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại