Vụ bé trai 18 tháng tử vong trên giường: "Bố nó chưa một lần được gặp mặt con"

Ngọc Tú |

"Bố nó đang ở bên nước ngoài nên từ khi sinh ra đến nay bố nó chưa được một lần gặp mặt. Mẹ nó ở nhà vậy mà nỡ lòng nào sát hại con, đau xót...", bà nội cháu bé xót xa.

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nghi án người mẹ giết hại con 18 tháng tuổi xảy ra tại thôn Trung Sơn (xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 4 ngày trước.

Để điều tra vụ việc, công an đã bắt khẩn cấp mẹ cháu bé là Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú xã Cương Gián).

Đã 4 ngày trôi qua nhưng mỗi lần nhắc đến sự việc, người thân, hàng xóm láng giềng vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Nhiều người không nghĩ rằng, người mẹ trẻ ấy lại nhẫn tâm ra tay sát hại con mình đã rứt ruột đẻ ra.

Vụ bé trai 18 tháng tử vong trên giường: Bố nó chưa một lần được gặp mặt con - Ảnh 1.

Nhà 2 tầng của vợ chồng Hằng nơi xảy ra sự việc.

Nhớ lại chuyện buồn của đứa cháu nội, bà Chu Thị Hoa (bà nội cháu bé) vẫn còn nấc nghẹn, xót xa.

Bà Hoa kể, con trai bà là Trần Quang Trung (SN 1984) đi lao động tại Hàn Quốc từ năm 2010. Sang Hàn Quốc, anh Trung lấy Hằng làm vợ rồi lần lượt sinh được 2 người con gái.

Năm 2018, Hằng mang thai cháu K. nên về Việt Nam sống và sinh con. Riêng anh Trung vẫn ở lại Hàn Quốc làm việc.

Thời gian sống ở quê, Hằng ít giao du với người ngoài. Với gia đình nhà nội, Hằng cũng ít về thăm khiến tình cảm 2 bên không được tốt đẹp.

"Khi mới nghe tin cháu K. mất, hàng xóm chúng tôi cứ nghĩ cháu bị ốm thôi. Đến khi lại nghe Hằng nó nói có người lạ đột nhập rồi giết, chúng tôi thấy sợ. Không ngờ đến khi công an bắt mới biết nó giết con. Không ngờ mẹ mà nhẫn tâm thế", chị N. sống gần đó chia sẻ.

Vụ bé trai 18 tháng tử vong trên giường: Bố nó chưa một lần được gặp mặt con - Ảnh 2.

Bà Hoa đau xót khi nhớ lại sự việc.

Bà Hoa kể, thời điểm xảy ra sự việc thì bà đang đi làm. Đến khi có người gọi điện báo cháu nội mất, bà Hoa mới hoảng hồn chạy về nhưng không được gặp cháu vì cơ quan công an đang làm việc.

"Vội chạy về gặp cháu lần cuối nhưng không được nhìn cháu. Lúc đầu tôi nghe tin có người lạ vào sát hại cháu nhưng nhà này kín lắm nên tôi không tin. Đến khi công an nói con dâu tôi giết cháu khiến tôi như ngã quỵ. Không ngờ nó lại nhẫn tâm giết con đứt ruột đẻ ra như thế.

Bố nó thì đi làm xa lo cho cuộc sống cứ nghĩ gia đình sẽ êm ấm, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bố nó vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt con nữa.

Giờ có làm gì cũng không thể rửa hết tội ác của nó. Chỉ mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để trả lại công bằng cho đứa cháu nội tội nghiệp của tôi", bà Hoa giọng nghẹn lại.

Vụ bé trai 18 tháng tử vong trên giường: Bố nó chưa một lần được gặp mặt con - Ảnh 3.

Hằng bị công an bắt khẩn cấp để điều tra liên quan đến cái chết của con trai mình.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 11/5, người thân bất ngờ phát hiện cháu Đ.K. (18 tháng tuổi) con trai của Nguyễn Thị Hằng và anh Trần Quang Trung (trú tại xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong bất thường trên giường ngủ.

Cho rằng cái chết của cháu K. là bất bình thường công an đã vào cuộc điều tra vụ việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé.

Ban đầu, người mẹ ngủ cùng con trai khai có người lạ vào tấn công 2 mẹ con và sát hại cháu bé. Tuy nhiên từ chứng cứ có được tại hiện trường, công an đã bắt khẩn cấp người mẹ là Nguyễn Thị Hằng để điều tra về nghi vấn sát hại con mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại