Võ sĩ lừng danh Muhammad Ali trên du thuyền ở Hồ Tây thơ mộng

Hà Khê |

"Gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, những cái bắt tay thắm thiết. Cả con người ông toát lên sự bình dân, giản dị. Ông ăn tối vui vẻ với mọi người trên thuyền ở Hồ Tây".

LTS: Muhammad Ali - võ sĩ huyền thoại của quyền anh thế giới vừa qua đời ở tuổi 75 khiến làng thể thao xôn xao. Ông được tôn vinh là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại bởi vì ở thời điểm đỉnh cao ông từng thắng võ sĩ bất khả chiến bại của thế giới. Ali có mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam khi ông là người phản đối cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Hơn hai mươi năm trước, võ sĩ huyền thoại này đã tới Việt Nam trong một chuyến thăm không chính thức. Cuộc viếng thăm của ông đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với giới quyền anh Việt Nam. Để tưởng nhớ về một võ sĩ vĩ đại vừa mới qua đời, Báo điện tử Trí Thức Trẻ khởi đăng loạt bài về khoảng thời gian Muhammad Ali ở Việt Nam.

Kỳ 1: Tiết lộ về chuyến thăm VN của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali
Kỳ 2: Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái diễn ra ở VN

Kỳ 3:

Muhammad Ali trên du thuyền ở Hồ Tây thơ mộng

Hơn hai mươi năm tôi vẫn thấy hạnh phúc

Theo lời của võ sĩ Lê Văn Thức, ông Hoàng Vĩnh Giang là người nắm rõ nhất hành trình của huyền thoại Muhammad Ali khi ông ở Hà Nội. Sở dĩ như vậy, bởi ở thời điểm đó ông Hoàng Vĩnh Giang đang là Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao Hà Nội và là người rất gắn bó với quyền anh Việt Nam.

Chính vì thế, dù biết ông rất bận rộn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng liên hệ với Anh hùng Lao động, võ sĩ Hoàng Vĩnh Giang để được nghe ông chia sẻ lại những giây phút tháp tùng huyền thoại Muhammad Ali.

Có lẽ, với giới yêu thể thao Việt Nam, cái tên Hoàng Vĩnh Giang đã quá nổi tiếng và gắn bó suốt mấy chục năm qua. Điều ấy chắc không cần nói nhiều. Nhưng việc ông say mê, gắn bó và từng được mệnh danh là "cha đẻ" của quyền anh Hà Nội thì không phải ai cũng rõ.

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nay, nhưng ông Hoàng Vĩnh Giang vẫn gắn bó và say mê với thể thao. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này trong căn phòng làm việc đơn giản nằm trên tầng 2 của Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao, đối diện với sân vận động Hàng Đẫy.

Căn phòng đơn sơ nhưng treo rất nhiều bức ảnh gắn liền với quá trình trưởng thành của thể thao Việt Nam. Những bức ảnh đó đã nói hộ lòng đam mê thể thao, cuộc đời gắn với thể thao của chủ nhân căn phòng.

Võ sĩ lừng danh Muhammad Ali trên du thuyền ở Hồ Tây thơ mộng - Ảnh 1.

Ông Hoàng Vĩnh Giang - người may mắn được giao nhiệm vụ đón tiếp võ sĩ Muhammad Ali khi ông sang thăm Việt Nam (ảnh: Thể thao văn hóa)

Cũng giống như những người yêu quyền anh Hà Nội năm nào, với Hoàng Vĩnh Giang, việc được gặp gỡ Muhammad Ali có lẽ là những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ với ông.

Ông Giang may mắn hơn Bảo Sinh, Thức "đen", Cảnh Dương, Như Cường… ở chỗ, ông chính là người được giao trọng trách đón tiếp, tháp tùng Ali trong những ngày huyền thoại quyền anh này ở Hà Nội.

Bằng chất giọng trầm ấm và đầy nhiệt huyết, ông nói về Ali với tất cả sự mến mộ, yêu quý dành cho một huyền thoại.

Ông chia sẻ, năm 1994, võ sĩ huyền thoại thế giới Muhammad Ali đến thăm Việt Nam, đây là chuyến đi mang tính chất nhân đạo của tổ chức tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA). Trong chuyến đi đó, Ali được mời làm đại sứ và Việt Nam là một trong những điểm đến của đoàn này.

Trong con mắt của Hoàng Vĩnh Giang, võ sĩ Muhammad Ali là niềm tự hào của quyền anh thế giới, và là một võ sĩ huyền thoại về nhiều mặt.

Nhưng ông đặc biệt mến mộ Ali không chỉ bởi tài năng kiệt xuất mà với những duyên tình của Ali đối với nhân dân Việt Nam. Bởi trong quá khứ, võ sĩ lừng danh này từng phản đối chiến tranh ở Việt Nam và chấp nhận vào tù vì từ chối quân dịch sang Việt Nam.

Nhớ lại chuyến thăm của Muhammad Ali, ông Hoàng Vĩnh Giang bùi ngùi khá lâu khi nhắc đến vị huyền thoại vừa mới qua đời: "Tôi vinh dự, may mắn được gặp gỡ, trò chuyện với võ sĩ huyền thoại này.

Tôi cũng là một người đam mê quyền anh, gắn liền với quyền anh Hà Nội và Muhammad Ali cũng là người mà tôi rất mến mộ. Hơn hai mươi năm rồi nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm của buổi gặp mặt đó tôi vẫn thấy lâng lâng, hạnh phúc và nhiều cảm xúc khó tả".

Những cái bắt tay thắm thiết

Theo những nhân chứng trong chuyến thăm lịch sử đó, trong hai ngày ở Hà Nội, võ sĩ Muhammad Ali đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, sự giản dị, thân thuộc của tay đấm huyền thoại thế giới càng làm thắm tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Vĩnh Giang, mặc dù việc Ali sang thăm Việt Nam là một sự kiện đặc biệt, tuy nhiên nó diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm nên rất ít báo chí đưa tin.

Ngay cả hành trình của Muhammad Ali ở Việt Nam cũng rất bí mật. Ông Hoàng Vĩnh Giang chỉ nắm lịch trình của Ali ở Hà Nội nhưng cũng không được biết Ali ở khách sạn nào.

Khi đến đón, ông không đón ở khách sạn mà tại một điểm hẹn quy ước rồi mới bắt đầu đón tiếp huyền thoại quyền anh Muhammad Ali.

Ngày đầu tiên, ông Giang đã mời Muhammad Ali lên một chiếc du thuyền nhỏ ở Hồ Tây. Ông kể, ngày ấy Hồ Tây còn khá hoang sơ, yên bình và đẹp lắm, khung cảnh rất nên thơ, hữu tình.

Buổi sáng lênh đênh trên thuyền, nhìn những đàn sâm cầm bay lên, Muhammad Ali lại thốt lên đầy thích thú.

Những cảnh tượng thanh bình đó dường như đã khơi dậy một điều gì đó trong ký ức của ông. Chợt ông thốt lên "quyết định chống quân dịch của tôi là hoàn toàn đúng đắn".

"Khi nghe ông nói vậy chúng tôi vô cùng xúc động. Hóa ra, trong cuộc chiến tranh khốc liệt đó, còn có rất nhiều người Mỹ đã đứng lên phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam, Muhammad Ali là một trong những người như vậy", ông Hoàng Vĩnh Giang xúc động nhớ lại.

Tối hôm đó, khoảng giữa tháng 5/1994, võ sĩ Muhammad Ali ăn tối cùng với những người bạn Việt Nam ngay trên thuyền ở Hồ Tây.

"Khi đó ông đã mắc bệnh Parkinson, đi lại khá khó khăn, nhưng Ali rất nhiệt tình với mọi người. Gặp ai ông cũng vui vẻ chào hỏi, những cái bắt tay thắm thiết. Cả con người ông toát lên sự bình dân, giản dị. Ông ăn tối vui vẻ với mọi người trên thuyền ở Hồ Tây", nguyên Giám đốc Sở Thể dục – Thể thao Hà Nội nhớ lại.

Khi tìm hiểu thông tin về chuyến thăm của Muhammad Ali ở Việt Nam, chúng tôi may mắn gặp được khá nhiều võ sĩ có mặt trong cuộc gặp đó và họ đều là những người rất cởi mở, nhiệt tình. Cựu võ sĩ, HLV Như Cường là một trong số đó.

Như Cường vốn là võ sĩ có hạng của đội trẻ Hà Nội. Khi Ali đến thăm phòng tập ở 14 Trịnh Hoài Đức, Như Cường là đội trưởng đội trẻ Hà Nội. Là đội trường nên anh được giao nhiệm vụ bắt tay Ali khi ông bước vào phòng tập.

Nhớ lại giây phút đó, Như Cường cho biết: "Trước đó một hôm nghe bác Hoàng Vĩnh Giang (Lúc đó là Giám đốc Sở TDTT Hà Nội – PV) nói sẽ có một nhân vật tầm cỡ đến thăm đội, anh em chuẩn bị đón tiếp. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi mà không nghĩ đó lại chính là Muhammad Ali".

Ngày hôm sau, tại phòng tập số 14 Trịnh Hoài Đức võ sĩ Muhammad Ali đã lần lượt so găng với 10 võ sĩ trẻ giỏi nhất của Hà Nội.

(còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại