Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái ở VN

Hà Khê |

Võ nghiệp của Thức "đen" có hai trận đấu đáng nhớ, một là trận gặp võ sĩ Đặng Sáu năm 1956 và trận so găng với nữ phóng viên AFP trước sự chứng kiến của Muhammad Ali.

LTS: Muhammad Ali - võ sĩ huyền thoại của quyền anh thế giới vừa qua đời ở tuổi 75 khiến làng thể thao xôn xao. Ông được tôn vinh là võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại bởi vì ở thời điểm đỉnh cao ông từng thắng võ sĩ bất khả chiến bại của thế giới. Ali có mối lương duyên đặc biệt với Việt Nam khi ông là người phản đối cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Hơn hai mươi năm trước, võ sĩ huyền thoại này đã tới Việt Nam trong một chuyến thăm không chính thức. Cuộc viếng thăm của ông đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với giới quyền anh Việt Nam. Để tưởng nhớ về một võ sĩ vĩ đại vừa mới qua đời, Báo điện tử Trí Thức Trẻ khởi đăng loạt bài về khoảng thời gian Muhammad Ali ở Việt Nam.

Kỳ 1: Tiết lộ về chuyến thăm VN của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali

Kỳ 2:

Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái

Cựu HLV quyền anh Hà Nội và giây phút gặp Muhammad Ali

Từ lời kể của Bảo Sinh, chúng tôi đã gặp lại những cựu võ sĩ lừng danh một thời, những người đã có mặt trong chuyến thăm của Muhammad Ali khi ông này đến Hà Nội. Một trong số đó là võ sĩ Thức "đen".

Ngôi nhà cấp 4 khá cũ, nằm sâu trong ngõ trên phố Lương Đình Của (Đống Đa – Hà Nội), cạnh khu tập thể Kim Liên là nơi đôi vợ chồng cựu võ sĩ Lê Văn Thức sinh sống.

Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ, bày biện giản đơn nhưng nhìn qua cũng đủ biết chủ nhân của nó liên quan mật thiết đến võ đài đấm bốc.

Chủ nhân của ngôi nhà là cựu võ sĩ quyền anh nổi tiếng một thời: Lê Văn Thức. Với biệt danh Thức "đen", ông từng làm mưa làm gió võ đài miền Bắc những năm 60 của thế kỷ trước.

Theo lời võ sĩ Bảo Sinh, Thức "đen" chính là một trong những võ sĩ có hạng, từng đánh bại võ sĩ Đặng Sáu của Hải Phòng trong một cuộc thỉ thí rực lửa ở võ đài Nhà hát nhân dân Hà Nội.

Thức "đen" cũng là một trong những võ sĩ gặp gỡ Muhammad Ali vào mùa hè năm 1994, khi ông Ali đến thăm phòng tập của các võ sĩ trẻ Hà Nội.

Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái ở VN - Ảnh 1.

Võ sĩ Thức "đen" lật lại những bức ảnh kỷ niệm chụp chung với Muhammad Ali tại phòng tập của ông và học trò.

Khi chúng tôi đến thăm Thức "đen", ông đã bước qua tuổi 80 và sức khỏe không còn tinh anh như xưa, nhưng mỗi khi nhắc đến quyền anh ông lại như bừng tỉnh, hoạt bát lạ thường.

Nhắc đến Muhammad Ali, cựu võ sĩ Lê Văn Thức không giấu nổi sự xúc động, ngưỡng mộ với một tay đấm vĩ đại của quyền anh thế giới. Những thước phim về võ sĩ này khi ông ở Hà Nội được diễn ra qua lời kể của Thức "đen".

Trước khi đi vào câu chuyện, võ sĩ Thức "đen" nhẹ nhàng mở tủ, cẩn thận lấy từng tập tài liệu, tập ảnh đưa lại cho chúng tôi xem. Trong đó, có cả những bài báo, mẩu tin viết về những cuộc tỉ thí giữa ông và các đối thủ cùng thời những năm 50 – 60 của thế kỷ trước.

Ông cẩn thận lật dở những bức ảnh chụp chung với võ sĩ Muhammad Ali và nhóm võ sinh Hà Nội vào tháng 5/1994. Ông kể, một ngày giữa tháng 5 năm 1994, ông lúc đó là HLV đội quyền anh Hà Nội vinh dự được đón võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali đến thăm tại phòng tập của đội.

Trong tập tư liệu quý giá của võ sĩ Thức "đen", tôi để ý thấy một mẩu tin ngắn trên báo Lao Động mà ông cắt để giữ lại từ ngày đó, mẩu tin nhỏ có ghi: "Võ sĩ quyền anh số 1 của nước Mỹ Muhammad Ali đến Việt Nam: "Tôi thấy đúng khi mình đã từ chối tham chiến tại Việt Nam".

Được gặp gỡ, giao lưu với một võ sĩ huyền thoại bằng xương bằng thịt nhưng Thức "đen" vẫn cứ ngỡ đó như là một giấc mơ. Có lẽ, chưa bao giờ ông nghĩ phòng tập xệp xệ ấy của võ sinh lại có sự hiện diện của một tay đấm bách chiến bách thắng của quyền anh thế giới.

"Với tôi, đó là một vinh dự và với đội tuyển quyền anh Hà Nội thì đó quả là một niềm tự hào lớn lao khi được đích thân một võ sĩ tầm cỡ, huyền thoại thế giới như Muhammad Ali đến thăm và hướng dẫn tập luyện. Tôi nghĩ, có thể đó là cái duyên – nợ của Việt Nam và Muhammad Ali", lão võ sĩ quyền anh chia sẻ.

Cuộc tỉ thí đặc biệt

Trước khi chia tay chúng tôi, Bảo Sinh đã dành chút ít thời gian kể về võ sĩ Lê Văn Thức với một sự yêu mến lẫn thân thiện.

Cũng giống như Bảo Sinh, Lê Văn Thức là người có niềm đam mê rất mãnh liệt với quyền anh. Nhưng về hạng cân, Lê Văn Thức to con hơn nhiều so với Bảo Sinh.

Cũng có lẽ vì thế, sau những ngày tháng đam mê luyện tập, Lê Văn Thức đã trở thành một tay đấm nổi tiếng một thời, từng làm mưa làm gió trên các võ đài miền Bắc. Còn Bảo Sinh lại lên đài khi ở tuổi xế chiều và dành phần lớn thời gian cho bát phố, thơ ca.

Với võ sĩ Thức "đen", cuộc đời đấm bốc của ông trải qua hàng trăm trận đấu, nhưng ông nhớ nhất hai cuộc so gang. Trận thứ nhất là năm 1956, lúc ông đang đỉnh cao phong độ. Đây là trận đấu giữa kỳ phùng địch thủ của hai lò võ miền Bắc thời đó là Lê Văn Thức (Hà Nội) với Đặng Sáu (Hải Phòng).

Cuộc tỉ thí có một không hai giữa quyền Anh và quyền Thái ở VN - Ảnh 2.

Một trong những mẩu tin liên quan đến chuyến thăm Việt Nam của Muhammad Ali được ông Thức cắt - ép plastic cẩn thận để giữ làm kỷ niệm.

Trước trận đánh này, võ sĩ Đặng Sáu được mệnh danh là "con hùm xám" Hải Phòng, (anh em ruột với võ sĩ Đăng Giới, cả hai đều là những võ sĩ danh tiếng miền Bắc lúc bấy giờ - PV) hùng hồn tuyên bố "lên Hà Nội trói Thức "đen" mang về cảng".

Trận đấu đó, Thức "đen" không quá vất vả để hạ knock out Đặng Sáu trong tiếng reo hò vang dậy của hàng vạn khán giả có mặt ở võ đài Nhà hát nhân dân Hà Nội (Nay là Cung hữu nghị Hà Nội- PV).

Trận đấu thứ hai đó là cuộc so gang với một nữ võ sĩ – phóng viên tháp tùng Muhammad Ali khi võ sĩ này đến Việt Nam.

Lúc ấy, trong chuyến thăm chớp nhoáng của Muhammad Ali tới phòng tập của võ sinh quyền anh Hà Nội còn có sự xuất hiện của một nữ phóng viên xinh đẹp của hãng tin AFP (Pháp).

Kể đến đây, ông Thức đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh khá thú vị gồm có ông, võ sĩ Muhmamd Ali và một cô gái khá xinh đẹp. Theo ông Thức, đó là nữ phóng viên Thanh Nga, một người Thái gốc Việt.

Đặc biệt, nữ phóng viên này lại rất ham mê võ nghệ và luyện tập quyền Thái từ bé. Trong một phút giây ngẫu hứng khi mà Muhammad Ali đang mải mê tập luyện cùng các võ sĩ của đoàn Hà Nội, Thanh Nga đưa ra một đề nghị khá táo bạo: Muốn dùng quyền Thái thử sức với HLV quyền anh của Hà Nội.

Lời đề nghị táo bạo, bất ngờ khiến HLV Lê Văn Thức bối rối trong chốc lát. Tất nhiên, trong không khí hừng hực và máu lửa như vậy thì Thức "đen" không có lý do gì để thoái thác. Mặc dù đây là lần đầu tiên ông so găng với phụ nữ.

Theo lời kể của ông, cuộc so găng diễn ra trong phút chốc bởi chỉ vài đường quyền ông đã dễ dàng khiến cô gái giỏi quyền Thái đo ván.

Mặc dù nhớ như in về chuyến viếng thăm của Muhammad Ali tới phòng tập của ông và các học trò, nhưng sau ngày hôm ấy, hành trình của Ali như thế nào ở Hà Nội, võ sĩ Lê Văn Thức đều không biết.

Theo giới thiệu của ông, người nắm rõ nhất và có mặt bên cạnh Ali trong chuyến thăm chính là ông Hoàng Vĩnh Giang - lúc đó là Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội. Người được phân công đón tiếp Muhammad Ali.

Ngoài ông Hoàng Vĩnh Giang, có lẽ không ai nắm rõ hơn về điều này.

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại