Tuyển thủ Việt Nam “sướng điên người” vì Ronaldo

Tiểu Mã |

Với rất nhiều CĐV trên khắp thế giới, dù có nằm mơ họ cũng chẳng thể nghĩ tới kịch bản về một trận chung kết xúc động đến như vậy.

Trong trận chung kết giữa Pháp vs Bồ Đào Nha, có 2 dấu ấn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, đều liên quan tới hình ảnh Ronaldo khóc.

Dấu ấn đầu tiên chính là khoảnh khắc Ronaldo khóc nức nở khi phải rời sân từ phút 25.

Dấu ấn còn lại chính là thời khắc phút 109 lịch sử khi Eder ghi bàn thắng quyết định trận đấu và Ronaldo đã đứng pên ngoài đường pitch khóc ròng vì quá hạnh phúc.

Sau trận đấu, BLV Quang Huy đã tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng mà thốt lên rằng: "Không thể tin nổi CR7 có dịp khóc 2 lần trong một trận đấu. Đúng là "Rô Vượng"!".

Trong khi đó, một CĐV có tên Minh Hiếu đã chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi thấy cảnh CR7 chảy nước mắt vì nuối tiếc, tôi đã khóc theo. Thật may mà trời đã không phụ lòng người, anh đã thực hiện được giấc mơ còn dang dở".

Mạnh mẽ hơn, cầu thủ Quế Ngọc Hải của ĐTVN đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi chứng kiến khoảnh khắc Ronaldo giương cao chiếc cúp vô địch:

"Cả thế giới sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Ronaldo vô địch Euro. Sướng điên người! May mà Eder ghi bàn chứ CR7 mà ghi bàn thì điên dại luôn…".

Tuy nhiên, tuyển thủ Quế Ngọc Hải tỏ rõ sự tiếc nuối dành cho ĐT Pháp:

"Thật tiếc cho Griezmann, em rất đẹp trai và xuất sắc. Từ bây giờ là cổ vũ cho Pháp và Griezmann".

Tuyển thủ Việt Nam “sướng điên người” vì Ronaldo - Ảnh 1.

Hình ảnh Ronaldo khóc vì chấn thương là dấu ấn đầy cảm xúc trong trận đấu.

Rất khác biệt, BLV Anh Ngọc lại có sự liên tưởng giữa Ronaldo với Rô "béo" của Brazil:

"Cả hai Ronaldo đều đã bị loại vào các năm 1998 và 2016. Nhưng năm 1998, Pháp có Zidane, người ghi 2 bàn để Pháp hạ Brazil 3-0. Năm 2016, một người như thế đang ở đâu hỡi các bạn Les Bleus?".

Tương tự, nghệ sĩ – danh hài Chí Trung lại dùng từ "sự tê liệt đáng yêu" để nói về khoảnh khắc Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha lên ngôi.

"Tan chảy cùng những dòng nước mắt của Ronaldo khi anh bất lực không thể giúp đội nhà giành lấy vương miện của châu Âu sau hàng nghìn năm ước vọng!.

Nhưng kể từ khi anh tập tễnh rời sân, linh cảm trong tôi đã chín muồi với chiến thắng của Bồ Đào Nha bởi hơn ai hết tôi hiểu sức mạnh quyết tâm của một tập thể bị đặt ở cửa dưới mà lại mất đi ngôi sao sáng nhất của đất nước mình!

Và hình như, xin lỗi Ronaldo đã không làm anh vui, chắc gì anh ở lại, ý chí đó đâu dễ kết tinh và lan toả!"

Hình tượng Ronaldo để lại cảm xúc tới nỗi Kennybc, một fan của Barca và Messi, vốn không mấy thiện cảm với CR7cũng phải phải chia sẻ:

"Thấy Ro khóc thật xót xa.Trên tinh thần fan bóng đá, chúc Ro có thể hoàn thành trận đấu mơ ước của mình!

HT7 – một Cule’ khác cũng chung cảm xúc: "Tự nhiên thấy mình có lỗi khi vẫn hay châm chọc Ronaldo. Thành thật xin lỗi fan CR7!".

Bồ Đào Nha ăn mừng chức vô địch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại