Tưởng bạn cùng phòng dán ảnh ca sĩ, biết sự thật cô gái nhất định đòi chuyển chỗ ở

Thanh Hương |

Nhìn những tấm ảnh các anh chàng đầy nam tính và quyến rũ kia, cứ tưởng bạn cùng phòng hâm mộ các chàng ca sĩ, nhưng cô gái trẻ sởn da gà khi nghe bạn mình tiết lộ sự thật.

Với nhiều người trẻ, đi học đại học và chuyển vào sống ở ký túc xá là một trải nghiệm mới mẻ, lạ lẫm và đầy những điều bất ngờ, giống như nhân vật Forrest Gump đã từng nói trong bộ phim cùng tên: "Cuộc đời là một chiếc hộp sô cô la, bạn chẳng thể biết được mình sẽ có được thứ gì".

Có những bất ngờ thú vị, cũng có những bất ngờ lại khiến người trong cuộc chẳng thấy dễ chịu chút nào, như trường hợp của một nữ sinh giấu tên đã gửi lá thư cầu cứu của mình tới chuyên mục gỡ rối Bà cô đau khổ của tạp chí Slate của Mỹ. 

Theo đó, cô gái này có một bạn cùng phòng tên Leanne (tên giả). Cũng như các cô gái ở tuổi mới lớn khác, Leanne đã dán các tấm poster lên tường ở chỗ của mình. 

"Tôi nghĩ cô ấy là dân hippie và dán ảnh của các ngôi sao nhạc rock lên tường. Rồi bạn tôi đến ký túc xá của chúng tôi chơi và bảo tôi đó là những tên sát nhân hàng loạt của Mỹ: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer và Ed Gein. 

Tôi hoảng sợ và bảo Leanne bỏ chúng xuống, nhưng cô ta từ chối. Cô ta không giải thích lý do tại sao lại dán những tấm ảnh đó lên, điều này cũng làm tôi sợ hãi" - cô gái chia sẻ. 

Tưởng bạn cùng phòng dán ảnh ca sĩ, biết sự thật cô gái nhất định đòi chuyển chỗ ở - Ảnh 1.

Ted Bunny - một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng tại Mỹ.

Cô gái này cũng cho biết vì cảm thấy hoang mang, cô đã sang ngủ nhờ ở ký túc xá của bạn mình trong lúc chờ chuyển phòng. Cô và Leanne cũng hầu như không còn nói chuyện với nhau. 

Khi câu chuyện được đăng tải, nó đã nhận được vô số những bình luận và cách giải quyết của độc giả. 

Có những người chia sẻ cảm giác chung với cô gái: "Tôi cũng không muốn treo poster phim kinh dị trong phòng ký túc đâu. Như thế giống như họ đang tôn vinh những kẻ giết người, điều này thật đáng sợ". 

Tưởng bạn cùng phòng dán ảnh ca sĩ, biết sự thật cô gái nhất định đòi chuyển chỗ ở - Ảnh 2.

Không thể thỏa thuận với bạn cùng phòng, cô gái nhất quyết đòi chuyển chỗ ở. (Ảnh minh họa)

Cũng có người cho rằng cô gái có thể trả đũa bằng cách treo ảnh những nạn nhân của những tên sát nhân nói trên.

Có người lại nghĩ cô gái đã trẻ con và phản ứng hơi quá, rằng "Chúng chỉ những tấm ảnh thôi mà. Sẽ chẳng ai quan tâm nếu bạn cùng phòng họ treo ảnh những con quái vật trong phim kinh dị hay bị ám ảnh với tiểu thuyết trinh thám đâu".   

Trong khi đó, người phụ trách mục Bà cô đau khổ của tạp chí Slate thì cho rằng việc cô gái không muốn ảnh của những tên sát nhân hàng loạt được treo trong phòng ngủ của họ là hợp lý và trưởng thành và khuyên cô nên tìm đến văn phòng tư vấn của trường nếu mọi chuyện không được cải thiện.

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại