*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn nửa thế kỷ sau khi tên sát nhân hàng loạt Zodiac bắt đầu gây kinh hoàng trên các con phố ở bắc California (hắn tuyên bố đã giết 37 người), một nhóm giải mã nghiệp dư cuối cùng đã đọc được một trong các thông điệp viết bằng mật mã mà hắn gửi cho báo Mỹ San Francisco Chronicle năm 1969.
Nhìn những tấm ảnh các anh chàng đầy nam tính và quyến rũ kia, cứ tưởng bạn cùng phòng hâm mộ các chàng ca sĩ, nhưng cô gái trẻ sởn da gà khi nghe bạn mình tiết lộ sự thật.
Nạn nhân đầu tiên chết thảm dưới tay Monte Rissel khi hắn phát hiện bạn gái cũ phản bội.
Nữ sát nhân hàng loạt với biệt danh “Phù thủy già”, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Mexico, từng khiến cho cảnh sát nước này nhiều lần điên đầu vì nhầm lẫn là đàn ông.
Cuồng tín tới mê muội, kẻ sát nhân từng là một bà mẹ hiền lành đã chọn cách hi sinh tính mạng của người khác để bảo vệ những đứa con của mình.
Dưới cái lốt nữ y tá và bà mụ nhân hậu, bàn tay người phụ nữ này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh vô tội.
Lớn lên trong sự ngược đãi, ghẻ lạnh của bố và ông ngoại, đứa trẻ với tuổi thơ đầy bất hạnh đã trở thành nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên chỉ chuyên nhằm vào đàn ông để trả thù.
Một kẻ sát nhân hàng loạt đang bị cảnh sát truy lùng ráo riết bất kể ngày đêm. "Điểm dừng" tội ác mới nhất của hắn khiến người đọc bất ngờ đến phút chót.
Hàng đêm, Mikhail Popkov lái xe cảnh sát đi tuần khắp các con phố lạnh lẽo của nước Nga, tìm kiếm những phụ nữ say xỉn và đề nghị giúp chở họ về nhà…
Gây ra hàng loạt các vụ giết người bí ẩn chỉ để lại cùng 1 mẫu ADN tại hiện trường, vậy mà, sau 15 năm săn lùng, cảnh sát vẫn không thể tìm ra kẻ sát nhân.
Sau hơn 20 năm nghiên cứu tâm lý tội phạm, các nhà khoa học phát hiện: "Nhịp điệu" gây án của kẻ sát nhân hàng loạt Andrei Chikatilo ứng với công thức toán học "Cầu thang Ma quỷ".
Trước khi lãnh án tử hình, kết thúc một cuộc đời gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bao người vô tội, 15 kẻ sát nhân khét tiếng này đã nói gì?
Tâm điểm