Nỗi ám ảnh bị mẹ đẻ lạm dụng biến nữ đô vật thành kẻ sát nhân tàn bạo

Trang Vũ |

Nữ sát nhân hàng loạt với biệt danh “Phù thủy già”, nỗi kinh hoàng của phụ nữ Mexico, từng khiến cho cảnh sát nước này nhiều lần điên đầu vì nhầm lẫn là đàn ông.

Juana Barraza, kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng Mexico với biệt danh "Sát thủ của các quý bà" hay "Phù thủy già", từng là một đô vật chuyên nghiệp.

Ả khai nhận đã sát hại ít nhất 16 người, trong đó phần lớn đều là những phụ nữ lớn tuổi kể từ cuối những năm 1990 nhưng người ta cho rằng con số nạn nhân thật sự có thể lên tới 40 người.

Tuổi thơ bị lạm dụng bên người mẹ nghiện rượu

Juana Barraza sinh ra và lớn lên ở Epazoyucan, Hidalgo, vùng nông thôn phía bắc Mexico City. Mẹ Barraza, bà Justa Samperio, là một kẻ nghiện rượu nặng đến nỗi mất hết lý trí khi đem chính con gái đẻ ra để đổi chác.

Bà ta từng dâng Juana cho một người đàn ông và để mặc con gái bị hắn ta lạm dụng tới có thai chỉ để có được vài chầu say túy lúy. Juana có tất cả 4 người con nhưng đứa con trai cả, kết quả của những lần bị cưỡng hiếp, đã qua đời do bị bọn trấn lột tấn công.

Sau này, khi đứng trước tòa, kẻ sát nhân hàng loạt khai rằng tuổi thơ bên cạnh người mẹ nghiện rượu và bị lạm dụng triền miên đã khiến cô ta ám ảnh với ý định trả thù những phụ nữ lớn tuổi giống như mẹ mình.

Nỗi ám ảnh bị mẹ đẻ lạm dụng biến nữ đô vật thành kẻ sát nhân tàn bạo - Ảnh 1.

Nữ sát nhân từng khiến cho cảnh sát bất lực bởi sự khôn ngoan khi giả dạng là nhân viên xã hội để tiếp cận con mồi.

Kẻ sát nhân tinh ranh

Theo hồ sơ tội phạm của ông Bernardo Bátiz, trưởng công tố Mexico City, sát nhân "Phù thủy già" là một kẻ "có đầu óc, sắc sảo và cẩn trọng".

Cảnh sát điều tra cho hay tất cả các nạn nhân của mụ ta đều là những phụ nữ từ 60 tuổi trở lên và được hưởng trợ cấp xã hội. Bằng cách giả dạng nhân viên chính phủ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người già neo đơn, Barraza đã lấy được lòng tin của các nạn nhân nhẹ dạ.

Sau khi chiếm đươc sự tin tưởng của họ, "Sát thủ của các quý bà" mới bắt đầu lộ diện khi ra tay hành hung, xiết cổ đến chết, cướp hết tài sản rồi ung dung hưởng lợi từ khoản trợ cấp xã hội của những người phụ nữ xấu số.

Chính nỗi đau bị lạm dụng lúc nhỏ đã khiến cựu vận động viên đấu vật luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ trả thù. Barraza luôn tự kỷ ám thị những phụ nữ kia cũng giống như mẹ của mình nên cần phải bị trừ khử để đỡ gây họa cho xã hội.

Nỗi ám ảnh bị mẹ đẻ lạm dụng biến nữ đô vật thành kẻ sát nhân tàn bạo - Ảnh 2.

Hiện trường 1 trong những vụ án mạng do Joana gây ra.

Những vụ án mạng xảy ra liên tiếp mà thủ phạm vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến cho dư luận Mexico sôi sục. Báo chí lên tiếng chỉ trích cơ quan chức năng vì đã chậm trễ trong việc tìm ra kẻ sát nhân hàng loạt trong khi những chứng cứ đối nhau chan chát càng khiến cho vụ việc ngày càng trở nên phức tạp.

Nhiều nhân chứng cho hay đã nhìn thấy một người vóc dáng như đàn ông nhưng lại mặc đồ của phụ nữ đi ra khỏi nhà của nạn nhân. Điều này khiến cảnh sát điều tra đưa ra giả thuyết thủ phạm có thể là một người đồng tính nam thích mặc đồ phụ nữ.

Chính giả thuyết này đã làm lệch hướng điều tra, khiến cho các vụ án mạng vẫn dậm chân tại chỗ, chưa tìm ra được lời giải.

Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nữ sát nhân đã sa lưới khi vừa tẩu thoát khỏi hiện trường vụ án cuối cùng vào ngày 25/1/2006. Nạn nhân là bà Ana María de los Reyes Alfaro, 82 tuổi, sống tại Venustiano Carranza, Mexico City. Alfaro. Bà cụ đáng thương đã bị mụ ta xiết cổ bằng một chiếc ống nghe.

Trước sự kinh ngạc của người dân Mexico, thủ phạm không phải là đàn ông mà lại là nữ võ sĩ đấu vật chuyên nghiệp Juana Barraza, 48 tuổi, được biết đến với cái tên "Quý bà thầm lặng".

Nỗi ám ảnh bị mẹ đẻ lạm dụng biến nữ đô vật thành kẻ sát nhân tàn bạo - Ảnh 3.

Ngoại hình nam tính của nữ đô vật đã gây ra nhầm lẫn cho cảnh sát trong quá trình điều tra.

Các công tố viên Mexico City cho biết dấu vân tay tại hiện trường các vụ án tố cáo Barraza có liên quan tới ít nhất 10 trong tổng số 40 vụ án mạng xảy ra với cùng một thủ đoạn.

Ban đầu, Barraza chỉ khai nhận sát hại bà Alfaro và 3 người phụ nữ lớn tuổi khác nhưng qua đấu tranh khai thác, cựu võ sĩ đấu vật đã phải cúi đầu thừa nhận gây ra 16 vụ án mạng mặc dù con số thực được cho là nhiều hơn thế.

Ngày 31/3/2008, tòa án Mexico đưa ra phán quyết cuối cùng. Mụ "phù thủy già" đã phải lĩnh án 759 năm tù cho những tội ác tày trời mà mình gây ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại