Trưởng công an rơi nước mắt kể vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dã man

Hoàng An |

"Người chết đã chết rồi, vụ án cũng đã được làm sáng tỏ, bản thân tôi không chấp nhận người mẹ tàn nhẫn ấy, đánh đổi đồng tiền để mất đứa con. Duyên chỉ tầm tuổi con gái tôi", ông Hiển rơi nước mắt.

Gần một năm qua, người dân xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn chưa nguôi ám ảnh khi nhớ về ngày đầu phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) bị các đối tượng nghiện bắt cóc, hiếp dâm, sát hại rồi bỏ xác tại căn nhà hoang ở đội 11.

Cách hiện trường - nơi tìm thấy thi thể nạn nhân gần trăm mét, căn nhà xây cấp bốn của cặp vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu, vẫn bị cơ quan chức năng niêm phong. Không có người ở, cỏ dại mọc lấn cửa sổ, bụi bặm, rêu mốc phủ kín tường.

Trưởng công an rơi nước mắt kể vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dã man - Ảnh 1.

Căn nhà Bùi Văn Công bị niêm phong.

Ông Lưu Văn Lực (53 tuổi, sống gần hiện trường) kể rằng, thời điểm xảy ra vụ án vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình ông mải lo việc nên không để ý xung quanh. Cho đến khi, nhiều người bàn tán xôn xao, ở gần nhà có người chết ông mới hoang mang, lo lắng.

Nói về Công, ông Lực kể biết gã hàng xóm nghiện ngập từ lâu, thỉnh thoảng bên nhà này lại có những đối tượng lạ mặt tụ tập. Biết giao du nhiều sẽ không có lợi, ông Lực và mọi người xung quanh hạn chế tiếp xúc với Công.

Thời điểm Công chưa bị bắt, anh ta cùng vợ thường tụ tập với hàng xóm bàn tán về cái chết của nữ sinh trong trạng thái khá thản nhiên, mọi người khi ấy không nhận ra dấu hiệu bất thường.

Trưởng công an rơi nước mắt kể vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dã man - Ảnh 2.

Ông Lưu Văn Lực.

"Công thường nói to tiếng và thắc mắc với mọi người tại sao lại xảy ra sự việc như thế này, và coi như không biết chuyện gì, không liên quan. Khi công an đang có mặt tại nhà tôi, Công còn tiến lại gần và nói tiếp tại sao lại có chuyện như vậy. Sau đó còn mang cả điện thoại sang nhờ tháo sim, cảnh sát ngồi đây mà nó rất bình tĩnh.

Có hôm, nó sang bảo tôi: "Công an khám xe của em lấy mẫu trên xe mang đi, không biết làm gì anh ạ".

"Vài ngày sau, hàng xóm thấy hắn bị bắt. Khi ấy, tôi mới biết Công là thủ phạm", ông Lực kể.

Ông Nguyễn Văn Hiển (Trưởng Công an xã Thanh Nưa), cho biết trước khi xảy ra vụ án, Công có thời gian đi cai nghiện. Sau khi trở về, thỉnh thoảng ông thấy các đối tượng như Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng,... và một số người nghiện khác cùng huyện đến nhà Công.

Cũng theo lời ông Hiển, sau khi trở về, Công bán đất dành dụm tiền mua chiếc xe tải nhỏ, gã thường dùng nó để chở hàng và mua ma túy.

Có vài lần công an xã nắm được việc đi lại vận chuyển hàng nhưng không chặn được xe.

Trưởng công an rơi nước mắt kể vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dã man - Ảnh 4.

Hiện trường phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên.

Khi xảy ra án mạng, cảnh sát đến hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên, lúc ấy vợ chồng Công cũng có mặt. Họ nói chuyện, giao tiếp bình thường để đánh lạc hướng, gây khó khăn cho việc điều tra, phá án.

"Lúc khám nghiệm hiện trường, khám nhà Công chúng tôi thấy các dấu vết, vật chứng để lại. Sau khi tra hỏi nhiều lần, biết không thể qua mặt được nên hắn phải cúi đầu nhận tội", ông Hiển nói.

Nhắc đến Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên), vị lãnh đạo Công an xã Thanh Nưa nhận định, người phụ nữ này đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái mình.

Qua gần 1 năm theo dõi diễn biến sự việc, vị Trưởng Công an xã Thanh Nưa chia sẻ mong muốn, dư luận sẽ bớt bàn tán về câu chuyện cô nữ sinh xấu số.

"Người chết đã chết rồi, vụ án cũng đã được làm sáng tỏ, bản thân tôi không chấp nhận người mẹ tàn nhẫn ấy, đánh đổi đồng tiền để mất đứa con. Duyên chỉ tầm tuổi con gái tôi", ông Hiển vừa nói vừa rơi nước mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại