*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị cáo Bùi Thị Kim Thu chứng kiến chồng và các bị cáo khác có hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên ngay tại nhà nhưng không can thiệp, khai báo với cơ quan chức năng.
Tại tòa, Bùi Văn Công liên tục kêu oan, nói bị ép cung, còn Phạm Văn Nhiệm phản cung, sau đó lại thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKS vẫn đề nghị án tử hình các bị cáo về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Chủ tọa hỏi nếu nghi ngờ, ông có thể chỉ đích danh người đó không? Ông Hường trả lời bản thân không thể, rất mong HĐXX làm rõ vấn đề này.
Sau bản án sơ thẩm, người thân bị hại đã làm đơn kháng cáo, đề nghị không tử hình 6 kẻ đã sát hại dã man con gái vì cho rằng vụ án còn nhiều uẩn khúc, nếu tử hình 6 bị cáo thì hại vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.
Trong đơn kháng cáo, gia đình bị hại cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm, nếu tử hình 6 bị cáo thì cả hai vụ án sẽ đi vào ngõ cụt.
Luật sư phân tích, mặc dù có đơn xin không tử hình của đại diện bị hại nhưng giảm nhẹ hình phạt hay không còn phụ thuộc vào nhận định và quyết định của HĐXX.
Các luật sư bào chữa bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin người thân nữ sinh Cao Mỹ Duyên tự làm đơn kháng cáo, xin không tử hình 6 bị cáo đã sát hại con.
Mới đây, ông Cao Văn Hường đã có đơn kháng cáo gửi tới TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc đề nghị không tử hình 6 bị cáo liên quan đến cái chết của con gái ông.
Mức án 3 năm tù giam đối Bùi Thị Kim Thu về tội danh "Không tố giác tội phạm" là quá nhẹ. Thời gian tới, gia đình sẽ cân nhắc kháng cáo để tăng hình phạt đối với bị cáo này - ông Cao Văn Hường nói sau phiên toà.
Theo lý giải của viện kiểm sát, việc khai quật tử thi nạn nhân lần 2 để thu thập những chứng cứ làm xác thực vụ án.
Người thân nữ sinh xấu số mong muốn HĐXX sẽ làm việc công tâm, xử lý nghiêm khắc những kẻ đã gây tội ác.
Theo dự kiến, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ dựng rạp tại sân vận động để đưa 9 bị cáo trong vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết chấn động dư luận suốt gần một năm qua.