Trung thu còn chưa hết, "ông trăng" đã bị thổi lăn lóc trên đường

Diệp Anh |

Trong khi không khí đón Trung thu hôm nay mới đến ngày náo nhiệt nhất thì từ 14/9, một "ông trăng" đã bị làm cho tan tác, khiến nhiều người vô tình rơi vào tình huống khó xử.

Ngày 14/9 (tức 14 tháng 8 âm lịch), một đoạn clip ghi lại cảnh tượng "ông trăng" bị gió thổi tung, đánh bật khỏi vị trí ban đầu và lăn lóc trên đường phố đã được cư dân mạng truyền tay nhau, chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Clip "ông trăng" bị gió thổi lăn lóc trên đường.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), "ông trăng" bị "thất sủng" trước ngày rằm tháng 8 nói trên được đặt tại phía trước quảng trường thành phố Bảo Long, trực thuộc thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Cùng với 2 con thỏ, đây là biểu tượng được dựng lên nhằm tạo không khí Trung thu cho người dân thành phố.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 2.

Ảnh do cư dân mạng tự chế.

Được biết, khu vực thành phố Phúc Châu nói riêng và phía Nam tỉnh Phúc Kiến nói chung đang phải đối mặt với cơn bão nãy sau khi nó càn quét và gây thiệt hại cho người dân Đài Loan.

"Ông trăng" vì bị thổi bay ra đường phố nên liên tục va chạm với các phương tiện giao thông qua lại, tạo ra một cảnh tượng khá hỗn loạn. Rất may là không ai bị thương trong sự cố bất ngờ này.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 3.

"Ông trăng" ban đầu được tọa lạc ngay ngắn trước quảng trường thành phố Bảo Long.

Đây là một trong những hậu quả do cơn bão Meranti gây ra.

Theo ghi nhận ban đầu tại Phúc Kiến, cơn bão kèm theo gió giật mạnh đã hất đổ nhiều ô tô, làm vỡ cửa sổ của các tòa nhà cao tầng và khiến nhiều cây xanh bật gốc.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 4.

Một người cao tuổi sống tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến khi được phóng viên CNN hỏi về cảm nhận trước cơn bão cho biết:

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như vậy trong đời tôi. Chúng tôi phải sử dụng rất nhiều thau chậu để hứng nước ở những chỗ bị dột."

Trước đó tại Đài Loan, cơn bão đã khiến 1 người chết và 33 người bị thương. Thời tiết cực đoan cũng đã khiến gần 1 triệu hộ gia đình rời vào trạng thái không có điện để sinh hoạt và khoảng nửa triệu người gặp vấn đề về nguồn nước.

Meranti là cơn bão mạnh nhất xuất hiện trong khu vực kể từ sau siêu bão Haiyan tàn phá Philippines hồi năm 2013.

Một số hình ảnh được người qua đường chụp lại:

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 5.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 6.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 7.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 8.

Trung thu còn chưa hết, ông trăng đã bị thổi lăn lóc trên đường - Ảnh 9.

Những hình ảnh được ghi lại tại Đài Loan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại