*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tiểu đoàn hành tiến qua đèo Hải Vân, sương mù dày đặc, xe chỉ có đèn gầm, đường lạ nên bộ đội ta phải có 2 người mặc áo trắng, chạy gằn phía trước làm cọc tiêu sống.
Tháng 9/1973, chúng tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao nhất để đón lãnh tụ Cuba Fidel Castro, nguyên thủ quốc gia đầu tiên và duy nhất trên TG vào thăm vùng giải phóng Quảng Trị.
Mỗi lần SAM-2 phóng đạn, thấy khói da cam là máy bay Mỹ bu đến như ruồi, ồ ạt phóng tên lửa không đối đất. Đơn vị tên lửa ta cúp sóng hất ra cũng là nguy cơ thương vong cho pháo.
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” đóng vai trò quyết định trực tiếp buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Thật buồn là sau 2 lần bắn nữa, tên lửa vẫn không diệt mục tiêu. Đơn vị bạn đã gọi chúng tôi là "A7 trượt". Khổ tâm, áp lực đè nặng, tôi tự động viên cố giữ vững bản lĩnh lãnh đạo!
Nhờ cách đánh sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, các xạ thủ Tiểu đoàn 172 tên lửa "mũi tên xanh" khiến không quân địch khiếp đảm, có kỳ tích mà ngay cả chuyên gia LX cũng không thể tin.
Trung đoàn trưởng quyết định: "Tiểu đoàn 43 và 44 đánh tập trung, tiêu diệt tốp đầu tiên hướng Tây Nam, khu vực từ 22 đến 25 km". Một trận đánh hiệp đồng tuyệt đẹp đã diễn ra!
Chúng tôi vô cùng khâm phục và cảm động vì không ngờ Đại tướng Tổng Tư lệnh đã 95 tuổi nhưng vẫn nhớ rất nhiều chuyện ở các đơn vị Phòng không trong những năm chiến tranh chống Mỹ.
Trung đoàn tên lửa 263 chúng tôi được trên giao nhiệm vụ mới, tuyệt mật đến mức chỉ có Trung đoàn trưởng, Chính ủy và Tham mưu trưởng Trung đoàn được biết. Đó là ngày 24/2/1975.
Khoảng 21 giờ, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 44 là Phạm Minh Hoàng báo cáo Sở chỉ huy Trung đoàn: "Có nhiễu B-52". Đó là một nhận định nghiêm trọng.
Đây là một trong những đơn vị tham gia trận đánh Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm năm 1972, rồi nhiều trận đánh thắng không quân địch, nhất là các trận bắn rơi B-52.