Tổng thống Venezuela: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang lên kế hoạch ám sát tôi

Hồng Anh |

Vị quan chức bị ông Maduro chỉ đích danh không phải ai xa lạ, mà chính là nhân vật được coi là "cánh tay phải" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

RT đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng chỉ đích danh Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang cùng đồng phạm là Tổng thống Colombia Iván Duque Márquez lên kế hoạch ám sát ông.

"John Bolton là kẻ chủ mưu của kế hoạch kích động bạo lực và tiến hành đảo chính, với âm mưu thành lập một chính phủ quá độ tại Venezuela", ông Maduro phát biểu tại một buổi họp báo hôm 12/12. "Bolton đang lên kế hoạch ám sát tôi", ông này tuyên bố.

Theo lời ông Maduro, cố vấn an ninh quốc gia - người được coi là cánh tay phải của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã tổ chức huấn luyện các đội quân tay sai và lực lượng bán quân sự "tại nhiều địa điểm" để chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào Venezuela sắp tới.

Cụ thể, vị Tổng thống Venezuela cho biết hơn 730 phần tử vũ trang đã sẵn sàng đợi lệnh tiến hành các động thái khiêu khích và tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự tại Venezuela.

Cũng theo ông Maduro, ông Bolton không tự mình lên kế hoạch này, mà đang nhận được sự trợ giúp đắc lực từ chính quyền Colombia, mà cụ thể đồng phạm của ông ta chính là Tổng thống Iván Duque Márquez. Nhà lãnh đạo Venezuela còn chỉ trích Tổng thống Colombia là "con rối" của Mỹ.

Vụ ám sát hụt bằng UAV

Đây không phải lần đầu tiên ông Maduro đưa ra các cáo buộc tương tự nhằm vào Mỹ và Venezuela sau vụ ám sát hụt hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, khi vị Tổng thống này dự buổi lễ duyệt binh tại thủ đô Caracas, một vụ nổ đã bất ngờ xảy ra do các thiết bị bay không người lái (UAV) mang bom. Rất may mắn là các vệ sĩ đã kịp thời bung giáp che chắn cho ông.

Các quan chức Caracas sau đó xác nhận rằng đây là một âm mưu ám sát hụt có chủ đích nhằm vào Tổng thống Maduro. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia hồi tháng 10, ông Maduro đã đề cập đến chuyện Colombia nhận mệnh lệnh từ Mỹ trong vụ ám sát hụt nhằm vào ông, nhưng không chỉ đích danh kẻ chủ mưu:

"Tôi xin tuyên bố điều này với toàn thế giới - rằng chính phủ [Colombia] đã nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Nhà Trắng. [Mỹ] muốn ám sát tôi. [...] Nhưng họ đừng hòng chạm được vào tôi, cho dù chỉ là một sợi tóc".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng từng có phát biểu về vụ việc trên trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox News, trong đó ông đã khẳng định Mỹ không liên quan đến vụ việc, và không loại trừ khả năng chính Venezuela tự dàn dựng vụ ám sát này.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Maduro cũng đã đề cập đến âm mưu của Mỹ và Colombia trong vụ việc:

"Tôi chắc chắn rằng những chiếc UAV đó đã được chuẩn bị tại Colombia dưới sự giám sát của ông Juan Manuel Santos [Tổng thống của Colombia vào thời điểm đó], nhưng là theo chỉ đạo trực tiếp của Nhà Trắng".

Bộ Ngoại giao Colombia đã bác bỏ các cáo buộc của ông Maduro, cũng như những "luận điệu thiếu thuyết phục, thiếu tôn trọng và đầy vu khống về một cuộc chiến tranh giả tưởng mà Colombia đang lên kế hoạch" với Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Tổng thống Maduro, và thậm chí một số quan chức cấp cao của Mỹ còn kêu gọi tiến hành các biện pháp "can thiệp nhân đạo" vào chuyện nội bộ của Venezuela.

Phía Mỹ đã áp đặt những lệnh trừng phạt hà khắc nhằm vào các quan chức và kinh tế của Venezuela, trong đó bao gồm lĩnh vực dầu khí, khiến tình hình khó khăn tại nước này càng thêm khó khăn hơn, với tỉ lệ lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá, và thiếu thốn các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Khoảnh khắc máy bay không người lái bị bắn hạ (nguồn: RT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại