"Tình địch' của Hương Giang bật khóc: "Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá"

Tùng Ninh |

"Tôi tủi thân lắm, đứng khóc một mình giữa đêm khuya, không ai bên cạnh" – diễn viên Karen Nguyễn bật khóc nói.

Tại chương trình New Face, diễn viên Karen Nguyễn (nổi tiếng qua vai diễn tình địch của Hương Giang trong series âm nhạc Anh đang ở đâu đấy anh) đã bật khóc khi nhớ lại cảnh mình bị loại khỏi cuộc thi The Face 2018.

Tôi đi khắp nơi và kiếm ra tiền cho bản thân mình ngay khi còn rất nhỏ

Vai diễn đầu tiên của tôi là trong phim Một chuyến phiêu lưu, năm tôi 11 tuổi. Hồi đó, tôi nhỏ xíu, đen đúa, thấy ghê. Bộ phim này cũng là cột mốc đầu tiên tôi đến với nghề diễn.

Tình địch của Hương Giang bật khóc: Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá - Ảnh 1.

Karen Nguyễn nhìn lại hình ảnh mình năm 11 tuổi

Trước đó tôi cũng làm nhiều cái linh tinh lắm nhưng chỉ đến khi tham gia đội kịch của Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 4, tôi mới biết mình mê diễn xuất.

Từ đó, tôi đi diễn nhiều lắm. Tôi đi khắp nơi và kiếm ra tiền cho bản thân mình ngay khi còn rất nhỏ. Tất nhiên, số tiền cát xê ngày đó không nhiều, cả tháng chỉ khoảng 70 ngàn, nhưng với một đứa trẻ lại là rất lớn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi có ý định đi du học, nhưng vì có một số trục trặc trong gia đình nên không đi nữa.

Vì ở lại Việt Nam nên tôi muốn đi thi một cuộc thi gì đó để đánh dấu cột mốc thanh xuân, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt cho nghề diễn viên của mình. Thế là tôi tham gia cuộc thi Phụ Nữ Thời Đại Magazine 2013 và đoạt giải Miss Photo.

Tình địch của Hương Giang bật khóc: Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá - Ảnh 3.

Karen Nguyễn nhìn lại hình ảnh mình trong cuộc thi Phụ Nữ Thời Đại Magazine 2013

Sau Phụ Nữ Thời Đại, tôi tham gia tiếp cuộc thi Miss Áo Dài 2013, cùng với hoa hậu Khánh Vân. Tại đây, tôi đoạt giải Nữ sinh tài năng. Tôi và Khánh Vân biết nhau và chơi với nhau từ hồi đó, tới giờ cũng 7 năm rồi.

Tôi stress, ăn không nổi, ngủ không xong

Năm 2015, tôi tốt nghiệp lớp Đạo diễn sân khấu với vở kịch Những đôi giày không cũ. Trong vở kịch này, tôi vừa là đạo diễn, lại vừa là diễn viên chính.

Ban đầu, tôi chỉ làm đạo diễn thôi nhưng đến phút chót diễn viên chính bị kẹt show, bỏ lại cho tôi. Không tìm được ai thay thế, tôi đành phải vào đóng thay và tập tới 11 cảnh chỉ trong 1 tháng.

Điều này khiến tôi stress, ăn không nổi, ngủ không xong, phải làm hết mọi thứ. Nhưng mọi người hỗ trợ tôi nhiều nên rồi cũng qua.

Tình địch của Hương Giang bật khóc: Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá - Ảnh 4.

Karen Nguyễn nhìn lại hình ảnh mình trong cuộc thi Miss Áo Dài 2013

Năm 2018, tôi có đi casting ở Yantv và được tham gia phim Thanh xuân ký. Tôi được giao cho một vai học đường rất dễ thương. Qua cái này, tôi biết thêm nhiều bạn bè. Đây là kỉ niệm thanh xuân trong tôi.

Tôi tủi thân lắm, đứng khóc một mình giữa đêm khuya, không ai bên cạnh

Cũng trong năm 2018, tôi đi thi The Face nhưng bị loại. Tôi nhớ năm đó, chương trình The Face không đăng phần chia sẻ sau khi bị loại của tôi lên.

Tôi cảm thấy may mắn khi chương trình không đăng cảnh khóc lóc đó lên vì dù sao tôi cũng không được vào nhà chung.

Tình địch của Hương Giang bật khóc: Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá - Ảnh 5.

Karen Nguyễn bật khóc nhìn lại hình ảnh mình bị loại khỏi The Face 2018

Đó chính là khoảnh khắc khiến tôi quyết định bỏ nghề, không làm nữa. Vì thời điểm ấy, tôi đã lớn tuổi rồi, hoạt động lâu năm nhưng chưa có gì trong tay, nên muốn đi thi để tìm kiếm cơ hội cuối. Áp lực đến với tôi rất nhiều, buộc tôi phải có một công việc ổn định.

Gia đình tôi không phải không ủng hộ tôi làm nghệ thuật, nhưng luôn muốn tôi phải có sự ổn định trong cuộc sống.

Từ những áp lực đó, tôi mới đi thi The Face với niềm tin vào cơ hội cuối cùng, phải nắm bắt bằng được. Tôi đã kỳ vọng vào bản thân rất nhiều, nhưng cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại với tôi, khiến tôi thất vọng vô cùng về mình. Tôi không được một ai chọn.

Tôi nhớ lúc đó đã 2 giờ sáng, tôi phải đợi hết người nọ người kia mới tới lượt mình thi và phải khóc lóc giải thích hết mọi lí do này kia nhưng vẫn không được ai chọn.

Tình địch của Hương Giang bật khóc: Tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá - Ảnh 6.

Sau khi bị loại, tôi bị đuổi thẳng khỏi phim trường, ra ngồi ngoài ghế đá. Tôi tủi thân lắm, đứng khóc một mình giữa đêm khuya, không ai bên cạnh. Sau đó, tôi về đến nhà là 4 giờ sáng.

Tôi đã nghĩ, mình không hợp với nghề này, nên quyết định từ bỏ hết để làm nghề khác. Nhưng sau đó, tôi tình cờ tham gia series âm nhạc Anh đang ở đâu đấy anh của Hương Giang.

Lúc đó, tôi định đóng xong MV đầu tiên của series rồi đi du học, không theo nghề, nhưng vì các MV tiếp theo của series thành công quá nên tôi quyết định ở lại tìm kiếm cơ hội mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại