Tình cờ phát hiện bom khủng nằm 56 năm dưới đáy biển Bắc Cực

Cẩm Mai |

Hải quân Hoàng gia đã đến Bắc Cực để khám nghiệm một vật thể lạ nghi là quả bom hạt nhân do một thợ lặn phát hiện ra.

Vật thể lạ này bị nghi ngờ là quả bom hạt nhân thất lạc từ thời kỳ đầu Chiến tranh lạnh. Ông Sean Smyrichinsky đã phát hiện ra vật thể này trong lúc đang lặn gần đảo Banks, gần điểm Mỹ thả bom vào năm 1950, sau khi quả bom Mark IV bị mất.

Mark IV bị mất vào ngày 14/2/1950, khi máy bay Convair B-36 rơi ở bang British Colombia (Canada) trong khi đang bay từ bang Alaska đến bang Texas, Mỹ.

Thợ lặn Sean Smyrichinsky kể lại rằng: "Tôi lặn ngay sát thuyền của tôi thì thấy một vật gì đó rất lạ mà tôi chưa từng thấy".

Tình cờ phát hiện bom khủng nằm 56 năm dưới đáy biển Bắc Cực - Ảnh 1.

Thợ lặn Sean Smyrichinsky.

"Vật thể tròn ung ủng, có vành đai ở giữa, ốc vít xung quanh đã hoen gỉ. Tôi ngoi lên và nói với anh bạn rằng: Trời ơi, tôi thấy UFO. Tôi thấy một vật thể kỳ lạ chưa từng thấy" - ông Sean Smyrichinsky kể tiếp.

Ông Smyrichinsky đã được biết về quả bom bị mất. Khi ông xem ảnh quả bom Mark IV thì ông thấy nó giống y hệt vật thể mà ông vừa phát hiện ra.

Máy bay Convair B-36 trước đây đang bay thì bị cháy 3 trong 6 động cơ. Máy bay bị rơi vì không thể bay với 3 động cơ còn lại.

Cựu phi công Dirk Septer cũng đã kể chuyện quả bom bị mất trong một cuốn sách được phát hành năm 2016,

Tình cờ phát hiện bom khủng nằm 56 năm dưới đáy biển Bắc Cực - Ảnh 2.

Cuốn sách "Vũ khí hạt nhân bị mất" của cựu phi công Dirk Septer.

Ông Dirk Septer viết rằng: "Vào trưa ngày 13/2/1950, 3 động cơ của máy bay ném bom xuyên lục địa Convair B-36 đã bốc cháy trên bờ biển phía tây bắc Canada. Phi hành đoàn nhảy dù xuống, còn máy bay bị rơi đâu đó ở Thái Bình Dương."

Tình cờ phát hiện bom khủng nằm 56 năm dưới đáy biển Bắc Cực - Ảnh 3.

ông Sean Smyrichinsky đi tàu trên biển.

"4 năm sau, người ta tình cờ thấy xác máy bay ném bom ở vùng núi hoang vu gần bờ biển British Columbia. Có lẽ máy bay đã rơi xuống đó sau 3 giờ bay tự do theo hướng ngược lại".

"Sau nhiều năm im lặng, cuối cùng Mỹ đã thừa nhận bị mất quả bom hạt nhân trong vụ tai nạn đó. 5 người trong phi hành đoàn đã hy sinh, 12 người được cứu sống sau khi nhảy dù."

Thiếu tướng Steve Neta đã xác nhận trên kênh Tin tức CBC về vị trí quả bom rơi ở Bắc Cực và hải quân Canada đang điều tra. Sau vài tuần nữa, sẽ cử tàu hải quân đến khu vực phát hiện quả bom kia.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại