Tin tưởng cho con đi học trải nghiệm thực tế trong rừng, bà mẹ sốc khi đón con trong bộ dạng mất hàm răng cửa

L.T |

Câu trả lời và thái độ của lãnh đạo trường tiểu học và các giáo viên khiến bà mẹ này thêm phẫn nộ hơn nữa.

Trong những năm gần đây, các trường tiểu học, mẫu giáo có xu hướng thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại ngoài trời, trải nghiệm thực tế để các em nhỏ được phát triển toàn diện và biết yêu thiên nhiên và sống chan hòa với mọi xung quanh hơn. 

Thậm chí còn có cả những khóa học rèn luyện kỹ năng sinh tồn thu hút rất nhiều sự chú ý của các bậc phụ huynh.

Bà mẹ tên Susan (29 tuổi) cũng muốn cậu con trai 6 tuổi Riley Meredith-Morgan của mình được "mở rộng tầm mắt" khám phá thế giới xung quanh nên đồng ý để con tham gia buổi học ngoại khóa trong rừng do trường Tiểu học Severnbanks ở thị trấn Lydney, hạt Gloucestershire (Anh) tổ chức.

Tin tưởng cho con đi học trải nghiệm thực tế trong rừng, bà mẹ sốc khi đón con trong bộ dạng mất hàm răng cửa - Ảnh 1.

Cậu bé Riley bị mất hàm răng cửa sau buổi học trong rừng.

Đưa con đi học thì vui vẻ nhưng lúc đến trường đón con chị Susan bị sốc khi thấy miệng con đầy máu, hàm răng trên bị gãy do va đập mạnh. 

Điều đáng nói là chính các giáo viên và người phụ trách cho học sinh tham gia buổi học cũng không biết nguyên nhân vì sao.

Susan kể lại: "Khi tôi đến trường đón con, thằng bé vẫn rất sợ hãi. Tôi cũng đau xé ruột khi nhìn thấy con. Những ngày sau đó thằng bé phải nghỉ học vì bị đau ở miệng. Riley không thể nhai thức ăn và buộc phải dùng ống hút. 

Đây không chỉ đơn giản là tổn thương về thể chất mà còn cả tinh thần. Thằng bé sợ hãi đến mức không còn thiết tha đến trường học. 

Tôi đã phải vật lộn tìm đủ mọi cách để đưa con trở lại trường nhưng lòng cũng không yên khi để con một mình ở đó".

Tin tưởng cho con đi học trải nghiệm thực tế trong rừng, bà mẹ sốc khi đón con trong bộ dạng mất hàm răng cửa - Ảnh 2.

Bên ngoài trường Tiểu học Severnbanks ở thị trấn Lydney, hạt Gloucestershire (Anh).

Cậu bé Riley bị gãy hàm răng cửa phía trên và phải đợi khoảng 6 năm để xem chúng có mọc lại được không.

Điều mà Susan bức xúc nhất là thái độ của phía nhà trường sau vụ việc bởi họ không hề có động thái tìm hiểu nguyên nhân và gửi lời chính thức đến gia đình cô. 

Đến nay, sau gần 3 tuần xảy ra vụ việc, Susan vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nên cô quyết định lên tiếng để đòi lại công bằng cho con trai.

Tin tưởng cho con đi học trải nghiệm thực tế trong rừng, bà mẹ sốc khi đón con trong bộ dạng mất hàm răng cửa - Ảnh 3.
Tin tưởng cho con đi học trải nghiệm thực tế trong rừng, bà mẹ sốc khi đón con trong bộ dạng mất hàm răng cửa - Ảnh 4.

Riley phải dùng ống hút cho các sinh hoạt ăn, uống.

Cô nói: "Tôi đã chờ đợi hơn 1 tuần để xem họ có lời xin lỗi chính thức bằng văn bản không nhưng không có gì cả. 

Họ khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra".

Susan cho biết cô sẽ tiếp tục chiến đấu đòi công bằng cho con trai sau vụ tai nạn có thể khiến Riley phải lắp răng giả khi mới 6 tuổi.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại