TIN TỐT LÀNH 25/9: Phép màu thiêng liêng của người cha, 675 giấy phép con và tuần mới đầy cảm hứng

Hoàng Anh Tú |

Chúng ta đang có một bản tin tốt lành nhiều cảm hứng và cảm xúc tích cực nhất cho một tuần mới đây!

Người cha chiếm trọn trái tim khán giả

Câu chuyện của hai bố con diễn viên Quốc Tuấn chiếm trọn trái tim tôi, và chắc chắn là trái tim rất nhiều bạn đọc khác, trong những ngày cuối tuần qua. 

Từ một ca bệnh dù gọi là hiếm trong y khoa - căn bệnh chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh với tỷ lệ 1/88.000 - nhưng không quá hiếm ngoài đời nếu coi đó là một ca sơ sinh dị tật, cặp cha - con ấy đã tạo nên một câu chuyện cổ tích độc nhất trên đời. 

Họ đã dắt tay nhau qua cả chục lần sinh tử, qua 15 năm đằng đẵng đầy đau đớn, hy vọng, thất vọng, động viên nhau, dựa vào nhau. Câu chuyện cổ tích sẽ không thành, nếu không có niềm tin mãnh liệt của Quốc Tuấn, một người cha.

Đúng vậy, với tình yêu của một người cha, Quốc Tuấn đã làm nên phép màu cho cuộc đời của con trai anh.

TIN TỐT LÀNH 25/9: Phép màu thiêng liêng của người cha, 675 giấy phép con và tuần mới đầy cảm hứng - Ảnh 1.

Dù đôi khi vẫn nghe đến những vụ "ác mẫu" đánh đập con chỉ vì vài nghìn bạc lẻ, hay nhẫn tâm bỏ rơi con mới sinh cho những bàn tay xa lạ, nhưng trên đời ta vẫn thường gặp nhiều hơn những người cha, người mẹ với tình yêu vô bờ dành cho con.

Là những người mẹ mang trọng bệnh sẵn sàng rút ngắn thời gian sống ít ỏi của mình để con có cơ hội chào đời, những người cha nhiều năm ròng bôn ba khắp nơi tìm đứa con thất lạc, người mẹ mất hết nhà cửa sau cơn bão nhưng quyết không để con phải nghỉ học. Có nhiều người như thế, lúc nào cũng có thể thấy được.

Cũng trong ngày cuối tuần, tại phiên toà xử đại án OceanBank, các luật sư đã hé lộ một câu chuyện khác: Bị cáo Phạm Hoàng Giang có con nhỏ sinh ra với bệnh tim bẩm sinh và nhiều lần phải mổ mắt, nhưng cặp mắt của cháu vẫn yếu đi. 8 tuổi, cháu đứng trước nguy cơ mù loà.

Bị cáo Phạm Hoàng Giang giải thích: Là một người cha, phải toàn tâm toàn ý lo cho con, nên bị đánh giá là không hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Ông Giang xin toà không cách ly mình khỏi xã hội, bởi ông lo nếu bị tù, thì con ông có thể không có cơ hội nào nhìn thấy cha nữa. Anh Quốc Tuấn, nếu có biết chuyện của ông Giang, chắc cũng hoàn toàn thấu hiểu, vì họ đều là những người cha.

Việc xét xử của toà án sẽ phải căn cứ vào luật, nhưng truyền thống dân tộc ta là không bao giờ vì chữ lý mà không xét đến cái tình.

Tình cảm cha con là một điều thiêng liêng, kể cả nó có xuất hiện ở nơi một người phạm tội. Hãy tin và mừng vì điều đó, bởi nó khơi gợi ở mỗi chúng ta những điều tốt lành hơn so với việc cứ phải nghi ngờ đây là một chiêu chạy tội. 

Cảm hứng từ Bộ Công Thương

"Con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương" là một sự sửng sốt thú vị khiến cả Thủ tướng cũng bày tỏ sự khen ngợi. 675 "giấy phép con" được xoá bỏ trong chỉ một thời gian ngắn.

675 điều kiện kinh doanh đã từng khiến bao nhiêu doanh nghiệp "lăn lê bò toài", nói như Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: "Nếu không tháo gỡ thì doanh nghiệp rất khó khăn.

Người đứng đầu ngành Công Thương cũng cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu, tinh giảm bộ máy, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng ra kinh tế thị trường.

Bộ cũng sẽ "ngồi lại" cùng một số bộ ngành để tìm tiếng nói chung, tránh sự chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành với doanh nghiệp. (đọc tin chính)

Ngoài ra, việc Bộ Công Thương, trực tiếp là Bộ trưởng, đã chỉ đạo xử lý 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài, cũng được đánh giá cao. Cơ quan này đã thành lập tổ công tác để tham mưu, đưa ra giải pháp xử lý từng dự án.

TIN TỐT LÀNH 25/9: Phép màu thiêng liêng của người cha, 675 giấy phép con và tuần mới đầy cảm hứng - Ảnh 2.

Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 Lào Cai là 1 trong 3 dự án yếu kém bị thanh tra. Ảnh: Infonet

 Nói là làm, ngay sau việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh thì Bộ trưởng Bộ Công Thương đã khẩn trương ban hành các quyết định thanh tra tại 3 dự án là: Nhà máy sản xuất phân bón DAP 2 Lào Cai; Nhà máy Bột giấy Phương Nam; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất. ( đọc tin chính)

Cảm hứng từ Bộ Công Thương liệu có truyền được đến các bộ ban ngành khác để mỗi sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Tin Tốt Lành của chúng tôi được vinh danh họ không?

Kháng nghị huỷ án và Đàm phán giảm phí

Lại thêm 2 Tin tốt lành truyền cảm hứng cho bạn đọc đầu tuần!

Đầu tiên là việc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao TP HCM đã ký kháng nghị huỷ bỏ bản án sơ thẩm mà Toà án Nhân nân TP HCM vừa tuyên với vụ án Công ty VN Pharma vì có dấu hiệu bị lọt người, lọt tội.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi sau khi tòa tuyên án, dư luận không đồng tình với tội danh và mức án mà tòa án đã tuyên vì cho rằng xử không đúng với tội danh của các bị cáo.

Bên cạnh đó, các chuyên gia luật và dư luận còn cho rằng phải xử lý trách nhiệm của lãnh đạo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 25/9: Phép màu thiêng liêng của người cha, 675 giấy phép con và tuần mới đầy cảm hứng - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma)

Tiếp theo là một Tin tốt lành liên quan đến câu chuyện về BOT đã tốn giấy mực tài nguyên mạng suốt thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ cho biết, Tổng cục hiện đang đẩy mạnh công tác rà soát lại 54 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý trên cả nước và tiến hành đàm phán với các chủ đầu tư để điều chỉnh phương án tài chính theo hướng giảm phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng của trạm thu phí cũng như giảm phí chung cho các phương tiện.

Dự kiến việc đàm phán và rà soát sẽ hoàn tất trong tháng 10 để Tổng cục gửi văn bản đề xuất lên Bộ GTVT xem xét phê duyệt. Nếu được phê duyệt, các trạm sẽ tiến hành giảm phí trong tháng 11.

Trước mắt, dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn tất công tác đàm phán với Tổng cục Đường bộ về phương án giảm phí từ 22-25% cho tất cả các nhóm phương tiện và đề xuất lên Bộ GTVT để quyết định trong ngày 22.9. (đọc tin chính)

Thực đơn cảm xúc cho đầu tuần mới

Lựa chọn cảm xúc tích cực mà bạn muốn có chúng cho tuần mới của bạn từ thực đơn tin tốt lành của chúng tôi!

CHỤP ẢNH TỰ SƯỚNG- KHEN MÌNH ĐẸP TRAI RỒI CƯỚP LUÔN ĐIỆN THOẠI (đọc tin chính)

Đào Văn Long, 29 tuổi, trú quận Thanh Xuân vào một cửa hàng điện thoại hỏi mua chiếc iPhone 6S Plus cũ vờ chụp ảnh tự sướng khen mình đẹp trai rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Có lẽ vì anh chàng quá đẹp trai thật nên clip được camera giám sát của cửa hàng ghi lại đã lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt. 2 hôm sau, không chịu nổi sức ép của dư luận, Long đến công an đầu thú.

MỘT ANH CHỒNG ĐỠ ĐẺ CHO VỢ TRÊN… TAXI (đọc tin chính)

Anh Hoàng Đình Thông, chồng của sản phụ Nguyễn Ngọc Ly ở Nghệ An đã trở thành "ông đỡ" bất đắc dĩ cho chính vợ của mình trên… taxi.

Bé gái 3,2kg hẳn sẽ có một cuộc đời thú vị mai này khi kể lại chuyện mình đã được bố đỡ đẻ trên taxi. Một sự cố hy hữu may mắn là tốt lành!

TIN TỐT LÀNH 25/9: Phép màu thiêng liêng của người cha, 675 giấy phép con và tuần mới đầy cảm hứng - Ảnh 4.

3 CẶP ĐÔI KHIẾN TRÁI TIM BẠN RUNG ĐỘNG

Kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau bằng việc chuẩn bị lễ kỷ niệm đó trong suốt… nửa năm. Cặp đôi dễ thương Quang Thành- Vân Anh này khiến tôi (và nhiều người nữa, tôi tin thế) sẽ nhớ đến da diết thời tuổi trẻ.

Khi mà tình yêu đầu đời trong veo đến thế, chúng ta đếm từng ngày yêu nhau bằng những lễ kỷ niệm 1 tháng- 3 tháng- 1 năm…

Ai cũng từng có một thời như thế! Tôi thấy những lấp lánh của hạnh phúc trong mắt cô bé Vân Anh, ánh mắt của người đang yêu lan toả hạnh phúc đến miên man (đọc tin chính)

Một cặp đôi khác thì dành đến cả một năm trời để chuẩn bị cho màn cầu hôn sau 10 năm yêu nhau. Hoàng Duy- Hà My sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Hoàng Duy nói: Hà My đã dành trọn tuổi thanh xuân của cô ấy cho tôi, cho mối tình này nên tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm để tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ nhất cho cô ấy. (đọc tin chính)

Và một cặp đôi nữa, Choi Bong Je- Trịnh Thuý Hằng cho những người phụ nữ đã từng đi qua đổ vỡ tiếp thêm một niềm tin về hạnh phúc lần nữa. Choi Bong Je si tình bất chấp mọi thứ để cưới cho bằng được cô gái Việt anh yêu.

Cho dẫu cô gái 33 tuổi đó đã từng đổ vỡ một lần và đã có cậu con trai 5 tuổi. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại