Hy hữu: Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện

Ngọc Tú |

Đang trên đường đi đến viện với những cơn đau mạnh, chị Ly bất ngờ vỡ ối và sinh con ngay trên taxi khiến chồng bất đắc dĩ trở thành "bà đỡ".

Khoảng 12h5’ trưa 23/9, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận, hỗ trợ đỡ đẻ một ca sinh hy hữu ngay trên xe taxi.

Sản phụ là chị Nguyễn Ngọc Ly (SN 1989, trú xóm 12, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, chị Ly do chưa đến ngày sinh dự kiến nên vẫn đi làm bình thường. Đến gần trưa trở về nhà, chị Ly thấy bụng đau, co thắt. Sau bữa cơm trưa, anh Hoàng Đình Thông (chồng chị Ly) liền gọi taxi đưa vợ đến viện kiểm tra.

Hy hữu: Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 1.

Xe taxi đến viện, các nữ hộ sinh liền ra hoàn tất giúp chị Ly sinh con và cắt rốn để đưa thai nhi ra chăm sóc. (Ảnh: N.A).

Trên đường đi, chị Ly xuất hiện những cơn đau dồn dập và bất ngờ vỡ ối. Anh Thông không còn cách nào khách đã trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ và giúp vợ vượt cạn ngay trên xe taxi.

"Taxi chạy chưa đến viện mà cô ấy kêu đau dữ quá. Tôi bảo vợ cố thêm tý nữa nhưng không được nên tôi đỡ vợ nằm xuống ghế sau của xe. Thấy đầu con nhú ra, tôi chỉ kịp đưa tay đỡ lấy con. Thật may cả 2 mẹ con an toàn", anh Thông chia sẻ.

Khi xe taxi chạy đến sảnh bệnh viện, các nữ hộ sinh lập tức có mặt để hỗ trợ anh Thông đang đỡ thai nhi. Lúc này, thai nhi đã lọt lòng mẹ một nửa người theo ngôi thuận, nhau thai quấn cổ một vòng.

Hy hữu: Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 2.

Rất đông người ra theo dõi cuộc sinh hy hữu này. (Ảnh: N.A).

Các nữ hộ sinh sau đó đã hỗ trợ hoàn tất ca đỡ đẻ hi hữu rồi kẹp rốn và đưa bé lên phòng sinh để sưởi ấm, tiêm phòng, vệ sinh. Riêng chị Ly sau đó được các bác sỹ đưa đi sơ cấp cứu và chăm sóc các bước sau sinh.

Được biết, cháu bé vừa được sinh hy hữu trên taxi là bé gái nặng 3,2kg. Đây là con thứ 3 của vợ chồng anh Thông.

Hy hữu: Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 3.

Anh Thông cùng các bác sỹ đưa vợ lên khoa chăm sóc sau sinh. (Ảnh: N.A).

Anh Thông cho biết, 2 lần trước vợ anh sinh khó và chuyển dạ rất lâu. Không ngờ lần này vợ anh sinh trước và nhanh đến thế nên cũng chưa kịp chuẩn bị đồ để vợ mang theo đến viện.

Hiện chị Ly và cháu bé đang tiếp tục được chăm sóc tại Khoa Sản của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Hy hữu: Chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện - Ảnh 4.

Bé gái nặng khoảng 3,2kg đang được chăm sóc sau sinh. (Ảnh: N.A).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại