Tìm cách để không phải nuôi bố chồng, con dâu tự đưa mình vào bẫy

Diệp Anh |

Những tưởng bằng "độc chiêu" này, người con dâu sẽ "thoát" được trách nhiệm chăm sóc bồ chồng, nào ngờ kế hoạch mỹ mãn đã bị đổ bể thảm hại, kéo theo những hậu quả khủng khiếp...

Câu chuyện xảy ra huyện Khẩn Lợi, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vì muốn trốn tránh, thoái thác trách nhiệm chăm sóc bố chồng, người con dâu đã giở "thủ thuật", bàn kế hoạch vờ ly hôn với chồng.

Không ngờ, sau khi thủ tục đã xong xuôi, người chồng đột ngột "biến giả thành thật" và chuẩn bị tiến tới hôn nhân với một người phụ nữ khác.

Ngày 2/6 vừa qua, sau khi hòa giải không có kết quả, tòa án nhân dân huyện Khẩn Lợi đã buộc phải mở phiên tòa xét xử vụ việc này.

Trang báo điện tử Sina dẫn nguồn tin từ người trực tiếp tham gia vào vụ hòa giải cho hay, người phụ nữ trong câu chuyện trên là Lý Phượng (tên đã thay đổi), kết hôn với chồng là Trương Cường (tên đã thay đổi) cách đây vài năm.

Sau khi kết hôn, tình cảm, quan hệ vợ chồng của hai người này khá mặn nồng. Vào mùa vụ bận rộn, cả hai vợ chồng cùng ra đồng làm việc, bố mẹ chồng ở nhà giúp con trông coi nhà, chuẩn bị cơm nước. Vào tiết nông nhàn, Trương Cường ra ngoài bán rau, vợ ở nhà chăm sóc việc nhà.

Tìm cách để không phải nuôi bố chồng, con dâu tự đưa mình vào bẫy - Ảnh 1.

 Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với việc mẹ chồng đã qua đời, người bố chồng đơn thân, tuổi đã cao muốn con dâu và con trai phải có nghĩa vụ phụng dưỡng mình. Vì điều này, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn đến mức không thể hòa giải.

Kết quả là, vào tháng 3/2016, người bố chồng đã kiện con dâu và con trai ra tòa. Trước tòa, Lý Phượng nói thẳng với người sinh thành ra chồng không chút giữ ý: "Nếu bố thực sự muốn con chăm sóc, con và nhà con sẽ ly hôn".

Vì lo lắng cho cuộc sống của con trai, ông cụ không dám kiên quyết, đành phải rút đơn kiện, tự sống qua ngày.

Tuy nhiên, vấn đề phụng dưỡng bố chồng vẫn đeo bám trong đầu khiến người phụ nữ khó chịu. Nhân viên hòa giải của tòa án cho hay, để phá vỡ hoàn toàn giấc mộng được con dâu chăm sóc của bố chồng, Lý Phượng đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ.

Theo đó, cô ta bàn với chồng giả vờ ly hôn, sau đó hai người dẫn nhau đến đơn vị phụ trách vấn đề dân chính huyện để làm thủ tục.

Tìm cách để không phải nuôi bố chồng, con dâu tự đưa mình vào bẫy - Ảnh 2.

 Chỉ có ý định giả vờ ly hôn, Lý Phượng không ngờ bị chồng ly hôn thật. Ảnh minh họa.

Để che mắt thiên hạ, sau khi tạo ra vụ ly hôn giả, Lý Phượng còn về nhà mẹ đẻ ở. Về phía Trương Cường, do thường xuyên ra ngoài buôn bán nên anh ta đã sớm có quan hệ với người phụ nữ khác.

Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, anh ta nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn với người mới. Lúc này, người vợ mới vội vã trở về để cứu vãn hôn nhân nhưng vô ích.

Thiết nghĩ, việc hiếu kính, chăm sóc bố mẹ già dù là bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ vốn là lẽ sống ở đời. Người phụ nữ kia tưởng rằng mình đã khôn ngoan, không ngờ lại rơi vào bẫy của chồng, "gậy ông đập lưng ông"và hứng kết cục thảm hại. 

Trong tình huống này, người thông cảm cho Lý Phượng cũng có nhưng có lẽ, cô ta sẽ phải nhận những lời chỉ trích nhiều hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại