Nghi ngờ của mẹ chồng và cái kết khiến cả gia đình điên đảo

Diệp Anh |

Kết quả giám định ADN xác định quan hệ cha – con của một gia đình ở Chiết Giang, Trung Quốc xuất phát từ nghi ngờ của người mẹ chồng đã khiến cả gia đình này chao đảo.

Trang báo mạng Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 19/2 đăng tải một thông tin khiến người đọc không khỏi ngỡ ngàng. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án do tòa án Nhân dân Chương Trấn, thành phố Thượng Ngu, Thiệu Hưng thụ lý.

Theo đó, những người liên quan đến vụ án này đều là người trong một nhà. Người mẹ chồng thấy con dâu về nhà đã lâu chưa có thai liền giục con dâu đi bệnh viện khám xét để sớm có cháu bế.

Tuy nhiên, do con trai bà đi làm xa không có nhà, nên việc đưa đón cô này đi khám được giao cho người anh rể.

Không ngờ, khi đứa trẻ ra đời, bà nội thấy cháu trai không giống người nhà mình, quyết định làm xét nghiệm giám định ADN và kết quả khiến cả gia đình “chết đứng”. Đứa bé không có quan hệ cha con với người bố.


Ảnh minh họa mối quan hệ phức tạp giữa hai cặp vợi chồng: Con trai - con dâu và con gái - con rể của bà Lý.

Ảnh minh họa mối quan hệ phức tạp giữa hai cặp vợi chồng: Con trai - con dâu và con gái - con rể của bà Lý.

Dưới sự khuyên nhủ của tòa án và người thân, cặp vợ chồng nói trên đã đồng ý lý hôn với điều kiện người vợ nuôi con và bồi thường tổn thất tinh thần cho chồng 20.000 NDT.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Sau khi anh con trai ly hôn, gia đình cô con gái của bà mẹ chồng nói trên cũng lục đục đòi đưa nhau ra tòa. Nguyên nhân là bởi, anh con rể chính là bố của đứa trẻ do cô con dâu sinh ra.

Đầu đuôi câu chuyện

Người mẹ chồng nói trên họ Lý. Bà có hai người con, một trai, một gái.

Năm 2012, anh con trai và cô con dâu tên Mỹ (tên đã thay đổi) đăng ký kết hôn sau một quá trình tự do tìm hiểu, yêu đương qua lại. Vài năm sau khi kết hôn, thấy con dâu chưa có động tĩnh gì nên bà Lý khá sốt ruột.

Vì muốn có cháu bồng bế nên bà giục con dâu đi chùa cầu phật và đi bệnh viện kiểm tra.

Không lâu sau, bụng cô con dâu lớn dần. Bà Lý vui hơn ai hết. Sau khi đứa trẻ ra đời, bà chăm sóc rất chu đáo, nhiệt tình.

Tuy nhiên, tháng 4/2015, kết quả giám định ADN xác định quan hệ cha con giữa đứa trẻ và bố khiến cả gia đình người phụ nữ này ngã ngửa bởi cháu nội và bố nó không có quan hệ cha con.

Con trai bà Lý lập tức đưa sự việc này ra tòa án nhân dân thị trấn Chương Trấn, yêu cầu ly hôn.

Tại tòa, anh này đòi cô Mỹ phải bồi thường 100.000 NDT. Tuy nhiên, cô này kiên quyết lấy lý do đứa trẻ còn nhỏ, theo quy định của pháp luật, phụ nữ trong vòng 1 năm sau khi sinh, phía người chồng không được ly hôn để từ chối yêu cầu của chồng.

Mỹ cũng nói với nhân viên tòa án, rằng việc không hay của gia đình cô hàng xóm đều biết hết, nên việc ly hôn là tất nhiên. Chỉ có điều, người chồng đưa ra yêu cầu bồi thường quá lớn.

Dưới sự khuyên nhủ của tòa án và gia đình, cuối cùng hai bên đã đồng ý ly hôn với mức bồi thường bằng 1/5 so với mức người chồng đưa ra ban đầu.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hóa ra, do nóng ruột muốn có cháu bế, bà Lý chỉ có thể đưa con dâu đi lễ chùa cùng chứ không thể cùng con dâu đi bệnh viện kiểm tra. Do chồng cô Mỹ đi làm xa nhà nên bà đành nhờ anh con rể đưa em dâu của vợ đi khám.

Một hai lần đưa đón, không ngờ con dâu và con rể bà Lý... phải lòng nhau.

Sự việc “muối mặt” này khiến cả gia đình bà Lý chao đảo. Không chỉ con trai ly hôn, cô con gái cũng không thể chấp nhận người chồng phụ bạc nên đã đâm đơn ra tòa đòi cắt đứt quan hệ với chồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại