*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung tướng David W. Barno và Tiến sĩ Nora Bensahel cho rằng Quân đội Mỹ không thể chiếm ưu thế trong các cuộc chiến của thế kỷ 21 trước Nga và Trung Quốc.
Chiếc BTR-80 bị hư hỏng sau vụ phiến quân Chechnya phục kích bằng thiết bị nổ tự chế (IED) ở Syria đã nhanh chóng được sửa chữa.
Sáng 29/8, trang al-Masdar News (AMN) đưa tin về một vụ nổ có sức công phá lớn nhằm vào một "điểm giám sát ngưng bắn" của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) tại miền tây Idlib.
Theo một nguồn tin y tế của Afghanistan, đã có 13 dân thường, trong đó có 6 trẻ em thiệt mạng trong vụ nổ bom xảy ra tại tỉnh Kandahar của nước này trong ngày 28/8.
Việc một nhân vật quan trọng như Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih di chuyển cùng đoàn xe cơ giới SAA cho thấy người Nga đang rất nghiêm túc với hoạt động quân sự ở miền đông Syria.
Mỹ tiếp tục ảo tưởng rằng từ khoảng cách 10.000 km với Iraq, họ vẫn có thể duy trì "quyền bá chủ", không bị kiểm soát và được thừa nhận ở vị trí mạnh nhất, độc tôn ở Trung Đông.
Giới chức Takhar ở miền Bắc Afghanistan cho biết 2 dân thường và 6 tay súng Taliban đã thiệt mạng, cùng với 22 người khác bị thương sau khi một thiết bị nổ tự chế (IED) phát nổ.
Trung sĩ Timoshenkov đã dũng cảm sử dụng tên lửa chống tăng vác vai (RPG) ở tầm gần và khi xe bom phát nổ, người lính Nga đã chịu những vết thương không thể cứu chữa.
Để trinh sát hay thực hiện các cuộc tập kích bất ngờ vào QĐ Syria và khi cần có thể làm nhiều nhiệm vụ khác, phiến quân có sự trợ giúp đắc lực của nhiều loại "vũ khí" Trung Quốc.
Ngoài việc tiêu diệt 83 phần tử khủng bố, các lực lượng chức năng Ai Cập cũng đã thu giữ 65 loại vũ khí khác nhau cũng như đạn dược, thiết bị nổ tự chế và các thiết bị sử dụng pin năng lượng mặt trời.
Thượng sĩ nhất Delta Force Mỹ, Jonathan J. Dunbar cùng Thượng sĩ SAS Anh, Matt Tonroe thiệt mạng cùng lúc trong "chiến dịch truy bắt thủ lĩnh IS cao cấp" gần Manbij, Syria.
Phi công chiếc trực thăng Mi-8 vừa có một cú hạ cánh bãi ngoài khá hoàn hảo, nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ chìm trong khói bụi.