Thêm nỗi đau với gia đình nữ sinh đi giao gà bị kẻ 3 tiền án sát hại chiều 30 Tết

M.K |

Theo người thân của nữ sinh, những ngày qua, bên cạnh nỗi đau mất người thì gia đình cũng có nhiều bức xúc liên quan đến việc dư luận cho rằng D bị cưỡng dâm trước khi bị sát hại.

Liên quan đến vụ án nữ sinh viên Cao Thị Mỹ D (ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ ngày 4/2 (chiều 30 Tết), ngày 12/2, tờ Trí thức trẻ đưa tin, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng.

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ hình sự đối với cậu và mợ của của Hùng. Người cậu là Vương Văn Nghĩa (hiện trú tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Theo tờ Trí thức trẻ, nghi phạm Vương Văn Hùng từng 4 lần vi phạm pháp luật, mang 3 tiền án và mới ra tù lần gần đây nhất vào tháng 10/2018.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận giết chị Cao Thị Mỹ D để cướp tài sản.

Thêm nỗi đau với gia đình nữ sinh đi giao gà bị  kẻ 3 tiền án sát hại chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Về thông tin cho rằng nạn nhân bị xâm hại tình dục, vị cán bộ điều tra cho biết, hiện công an vẫn đang đấu tranh làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.

Trong khi đó, nhiều tờ báo đưa tin, Vương Văn Hùng được xác định là đối tượng nghi cầm đầu vụ án.

Theo những nguồn này, Hùng khai, ngày 4/2, Hùng có ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp Cao Thị Mỹ D (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) phụ giúp người thân bán gà, nên vờ hỏi mua gà, xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Đến 18h cùng ngày, sau khi bàn với 4 đồng phạm, Hùng gọi điện thoại đặt 10 con gà, yêu cầu D giao hàng đến phường Thanh Trường, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khoảng 30 phút sau, D chở gà đến địa chỉ yêu cầu, Hùng lại chỉ đến địa điểm khác, sau đó, cả nhóm của Hùng đã khống chế, giam giữ, hiếp dâm D. Đến ngày 6/2, cả bọn đưa D đến ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nữa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện thi thể của nạn nhân) để sát hại.

Trao đổi với tờ Đất Việt, một người thân trong gia đình nạn nhân Cao Thị Mỹ D cho hay, D là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Ngoài thời gian đi học tại trường, mỗi khi về nhà D đều phụ giúp bố mẹ công việc bán hàng mà không quản ngại khó khăn.

Thông tin về nghi phạm theo người này, thông qua các phương tiện truyền thông, gia đình có nắm được chứ chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Người thân của nạn nhân chia sẻ với nguồn trên về thông tin D bị cưỡng dâm trước khi bị sát hại:

"Cho đến thời điểm này, cơ quan công an chưa có kết luận chính thức về vụ việc, phía giám định pháp y cũng đang kiểm tra vấn đề này nhưng nhiều thông tin đã nói như khẳng định khiến tổn hại đến danh dự người đã mất, những người còn sống cũng không tránh được sự thương xót, đau lòng thêm".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại