*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên liên tục nhận những tin nhắn gạ gẫm cúng vong trong vài ngày gần đây.
Vào sáng nay, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Theo ông D., đúng ngày mùng 2 Tết gia đình tổ chức mời cơm họ hàng. Trong lúc say rượu, ông D. thấy con trai là Lường Văn Lả cầm xẻng rời khỏi nhà. Lúc này, ông hỏi theo thì con trai bảo đi làm ruộng, ông không ngờ đó là ngày Lả đi gây tội.
Ông V. thừa nhận con mình có dính đến ma tuý nhưng không trộm cắp, gây gổ với ai bao giờ. Đồng thời, ông cũng nhận xét Nhiệm là đứa con ngoan, chịu khó làm ăn.
Chuyên gia tội phạm học - Bộ Công an cho rằng, việc khen thưởng ban chuyên án là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hi sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Ông D. nhận định con trai chỉ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình vào mùng 2 Tết. Đó cũng chính là ngày mà Lả gây tội ác.
Theo luật sư, hành vi phạm tội của những can phạm trong vụ án này được thực hiện có tổ chức, có sự chuẩn bị kỹ về kế hoạch gây án.
Dù vụ án đã sáng tỏ, nhưng rất nhiều người vẫn đặt câu hỏi về việc tại sao công an không truy ngay số máy điện thoại của "người đàn ông lạ mặt khoảng 36 - 38 tuổi đặt mua gà"?
Được biết cả 5 đối tượng liên quan trong vụ sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên quen nhau qua mối quan hệ xã hội, cùng cảnh nghiện ngập, vào tù ra tội.
Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên có đủ căn cứ để xác định nữ sinh Cao Thị Mỹ D bị xâm hại tình dục trước khi tử vong.
Ít nhất có 5 camera 2 bên đường đã ghi lại hình ảnh của Vương Văn Hùng điều khiển xe máy chở lồng gà của nạn nhân về nhà cậu ruột ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.
Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công để điều tra, làm rõ về việc liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.