*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đến sáng nay công an tỉnh này đã triệu tập 9 người có liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người chết ở huyện Tuần Giáo để đấu tranh, lấy lời khai.
Cơ quan chức năng xác định, trong số ba nạn nhân có hai người là vợ chồng, nguyên nhân án mạng đang được tích cực điều tra.
Các mối quan hệ của 3 cặp đôi chính là nút thắt để có thể làm rõ nhiều tình tiết bí ẩn trong vụ án cô gái giao gà ở Điện Biên.
Mẹ nữ sinh D. đau đớn khi có thông tin thất thiệt nói chồng đi tù, rồi các đối tượng đòi tiền chuộc nhưng chị không trả.
Theo ông D., đúng ngày mùng 2 Tết gia đình tổ chức mời cơm họ hàng. Trong lúc say rượu, ông D. thấy con trai là Lường Văn Lả cầm xẻng rời khỏi nhà. Lúc này, ông hỏi theo thì con trai bảo đi làm ruộng, ông không ngờ đó là ngày Lả đi gây tội.
Chuyên gia tội phạm học - Bộ Công an cho rằng, việc khen thưởng ban chuyên án là lời động viên, khích lệ lực lượng phá án, biểu dương sự hi sinh quên mình của họ vì nhiệm vụ, không phải chuyện ăn mừng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố, sớm đưa các đối tượng trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên ra xét xử.
Sau khi gây án và bị triệu tập nhiều lần, Công vẫn thản nhiên đi ăn phở hằng ngày và còn cùng mọi người suy đoán xem kẻ nào mới là hung thủ đích thực sát hại cô gái.
Ông D. nhận định con trai chỉ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình vào mùng 2 Tết. Đó cũng chính là ngày mà Lả gây tội ác.
Theo luật sư, hành vi phạm tội của những can phạm trong vụ án này được thực hiện có tổ chức, có sự chuẩn bị kỹ về kế hoạch gây án.
Dù vụ án đã sáng tỏ, nhưng rất nhiều người vẫn đặt câu hỏi về việc tại sao công an không truy ngay số máy điện thoại của "người đàn ông lạ mặt khoảng 36 - 38 tuổi đặt mua gà"?
Bùi Văn Công chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng khiến nữ sinh Cao Thị Mỹ D. tử vong được chính quyền địa phương nhận xét là đối tượng "ngoan".