*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được biết cả 5 đối tượng liên quan trong vụ sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên quen nhau qua mối quan hệ xã hội, cùng cảnh nghiện ngập, vào tù ra tội.
Ít nhất có 5 camera 2 bên đường đã ghi lại hình ảnh của Vương Văn Hùng điều khiển xe máy chở lồng gà của nạn nhân về nhà cậu ruột ở Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.
Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công để điều tra, làm rõ về việc liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.
Theo Công an tỉnh Điện Biên chưa thể khẳng định nạn nhân bị hiếp dâm. Bộ Công an vẫn đang giám định nội dung này.
Theo Công an tỉnh Điện Biên, thông tin đối tượng Vương Văn Hùng là con và cháu của hai cán bộ Công an cao cấp, Công an tỉnh Lai Châu đã nghỉ hưu là sai sự thật.
Trong cuộc gọi điện thoại cuối cùng kéo dài hơn 1 phút, chị gái nạn nhân nghe thấy từ số điện thoại của em gái tiếng gió rít như đang đi xe, sau đó thì tắt.
Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy vết máu trên xe tải của Trần Văn Công là của nữ sinh Cao Thị Mỹ D nên cơ quan công an đã triệu tập đối tượng để điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
Qua quá trình điều tra, ban chuyên án nghi ngờ có nhiều người tham gia vào vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ D. bị sát hại khi đi giao gà cho mẹ.
Chị Bùi Thị T. cho biết, chị chính là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nữ sinh bên trong chuồng lợn bỏ hoang. Sau vụ việc, chị càng bàng hoàng khi chồng của mình bị triệu tập vì nghi có liên quan đến vụ án này.
Người mẹ rơi nước mắt kể lại giây phút cuối được bên con, cùng chia nhau suất cơm trưa. Bà cho biết khi khách gọi mua 13 con gà bà đã định đi giao hàng cùng con nhưng Duyên nói phải đèo lồng gà lỉnh kỉnh muốn mẹ về trước nghỉ ngơi chuẩn bị đón Giao thừa...
Theo người thân của nữ sinh, những ngày qua, bên cạnh nỗi đau mất người thì gia đình cũng có nhiều bức xúc liên quan đến việc dư luận cho rằng D bị cưỡng dâm trước khi bị sát hại.