Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện dạy cầu thủ đánh đầu, giữ mắt

Đoàn Dự |

Ông Nguyễn Bá Thanh góp công lớn giúp CLB Đà Nẵng có ngân quỹ 150 tỷ và cũng chính là người từng lời, từng chữ cẩn thận chỉ bảo Quốc Anh phải học đánh đầu, giữ gìn đôi mắt sao cho đúng!

Sinh thời, ông Nguyễn Bá Thanh có rất nhiều cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng nói chung và CLB SHB. Đà Nẵng nói riêng.

Đã từng có lúc bóng đá thành phố biển bị coi là kém nhất Việt Nam. Nhưng chính ông Bá Thanh đã thay da, đổi thịt CLB Đà Nẵng bằng cách mời gọi về hàng loạt danh thủ một thời như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Mạnh Dũng…

Và để đảm bảo cho CLB Đà Nẵng có nguồn sống dồi dào, bền vững, chính ông đã thu xếp tìm nhà tài trợ cho đội.

Sau nhiều cuộc thương thảo do chính ông Bá Thanh tham gia, CLB Đà Nẵng về dưới trướng bầu Hiển và ngân hàng SHB, với những khoản tài trợ khổng lồ, giúp ngân quỹ đội tăng lên đến 150 tỷ.

Tham gia công to, việc lớn là vậy, đáng ngạc nhiên cựu lãnh đạo này vẫn quan tâm rất sát tới anh em cầu thủ, từ đời tư đến vấn đề chuyên môn.

“Công lao của chú Thanh với bóng đá Đà Nẵng rất lớn, cả về tinh thần và vật chất. Chú dành rất nhiều tình cảm cho bóng đá Đà Nẵng, quan tâm sâu sắc đến anh em cầu thủ.

Cũng nhờ chú Bá Thanh mà Đà Nẵng có nhiều chức vô địch (2 lần vô địch V-League). Sự động viên tinh thần của chú có ý nghĩa rất đặc biệt với các anh em.

Bản thân mình có nhiều kỉ niệm với chú Bá Thanh. Có hồi mình đánh đầu kém, chú nói cần phải học đánh đầu, vì thủ môn sợ nhất là những pha đánh đầu. Cản phá đánh đầu rất khó.

Rồi chú bảo tiền vệ phải quan sát nhiều, cần có con mắt tinh tường. Chú bày cho mình mỗi buổi sáng phải làm sao để giữ sự tinh tường của đôi mắt.

Rồi những khi chú xuống thăm đội rất hay vô phòng anh em trò chuyện. Chú là một con người quá tuyệt vời” – tiền vệ Quốc Anh xúc động kể về Cựu bí thư Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh sống mãi trong lòng NHM bóng đá Đà Nẵng nói riêng và nhân dân Đà Nẵng nói chung

Ông Nguyễn Bá Thanh sống mãi trong lòng NHM bóng đá Đà Nẵng nói riêng và nhân dân Đà Nẵng nói chung

Trong khi đó, chia sẻ trước báo giới, HLV Lê Huỳnh Đức không ngớt lời ca ngợi công lao to lớn của ông Nguyễn Bá Thanh với bóng đá Đà Nẵng.

Theo cựu tiền đạo Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đã gây dựng thương hiệu cho bóng đá Đà Nẵng từ năm 1992.

Chính ông là người đã chăm lo cho đội bóng thành phố từ việc tìm nhà tài trợ; gây dựng công tác đào tạo trẻ; chăm lo nơi ăn, chốn ngủ cũng như liên tục thúc đẩy tinh thần anh em cầu thủ.

“Mọi người biết đấy, người yêu bóng đá nhất Đà Nẵng vừa qua đời. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng để tri ân ông. Họ lấy đau thương làm hành động. Dù không dùng ngoại binh trong đội hình xuất phát nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt.

Chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng nhưng dẫu sao đó cũng là điều đáng khen ngợi” – Huỳnh Đức phát biểu ngay sau khi ông Nguyễn Bá Thanh mất.

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, SHB. Đà Nẵng không chỉ mất đi một Mạnh Thường Quân thường xuyên bỏ tiền túi ra chăm lo cho đội từ những điều nhỏ nhặt nhất như chuyện nhà vệ sinh sao cho khang trang, sạch sẽ mà còn mất đi một cổ động viên nhiệt thành.

Với cá nhân Quốc Anh, tiền vệ này đã mất đi một ân nhân và một người CĐV, lãnh đạo tuyệt vời.

“Bất cứ ai cũng thương tiếc chú Thanh. Chỉ mong chú được ra đi thanh thản. Quốc Anh cảm ơn chú rất nhiều vì đã luôn dành cho anh em VĐV những tình cảm sâu sắc.

Có rất nhiều lời muốn nói với chú, nhưng thật khó để nói ra điều gì đó. Chú thực sự là một con người quá tuyệt vời.

Xin được chia buồn với gia đình chú, bất cứ ai cũng đều thương tiếc chú Nguyễn Bá Thanh”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại