Trung vệ Đông Triều: "Nốt lặng" của U19 Việt Nam

Minh Vỹ |

Đông Triều có lẽ kém may nhất trong lứa U19 HAGL JMG suốt năm qua, 5 lần dính chấn thương ở 6 giải đấu. Nhưng niềm tin mà người ta dành cho trung vệ này và của chính bản thân anh vẫn nguyên vẹn.

Giải đấu duy nhất mà trung vệ quê Quảng Nam này được cho là lành lặn là Cúp tứ hùng Nutifood diễn ra trên SVĐ Thống Nhất vào đầu năm 2014.

Còn tại VCK U19 châu Á trên đất Myanmar, Đông Triều vắng bặt trên sân đấu. Các giải khác, Triều chỉ vào sân từ một đến 2 trận rồi lên khán đài.

Nỗi ám ảnh chấn thương

Đôi chân được ví là “cần câu cơm” của các cầu thủ, nhưng trong năm 2014, riêng cái chân phải của Đông Triều đỏng đảnh đến phát ghét.

Lúc thì anh bị chấn thương cơ nhị đầu đùi, lúc thì cơ bán gân đùi phải có vấn đề. Chấn thương rồi tái phát chấn thương, vòng luẩn quẩn này lặp lại không ít lần khiến tài năng của Đông Triều bị kìm hãm.

Được đánh giá cao về chuyên môn nhưng Đông Triều thường xuyên gặp chấn thương

Được đánh giá cao về chuyên môn nhưng Đông Triều thường xuyên gặp chấn thương

Giải thích về tình trạng này, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HA.GL cho biết: “Cơ địa, xui xẻo và tinh thần thi đấu máu lửa là 3 nguyên nhân cơ bản khiến cầu thủ này dính phải chấn thương.

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ khắc phục triệt để vấn đề này. Bóng đá là môn thể thao đối kháng trực tiếp, bởi vậy chuyện chấn thương của cầu thủ là không hiếm.

Chẳng hiểu sao vận đen chấn thương cứ đeo đẳng Triều trong một thời gian khá dài như vậy”.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ở đội tuyển U19 Việt Nam và U19 HA.GL Arsenal JMG, Đông Triều được các HLV đánh giá là một trong những cầu thủ thông minh, hoạt bát, dễ gần, hay cười và có tính hướng ngoại nhất.

Tuy nhiên, do thường xuyên bị chấn thương hành hạ, nên hiện nay anh trở nên trầm lắng hơn.

Là người được chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của Đông Triều trong hơn 7 năm qua, tôi hiểu, hiện nay tài năng của cầu thủ này chẳng khác gì cái lò xo đang bị dồn nén hết cỡ, chỉ chực chờ cơ hội sẽ có dịp bung lên.

Cũng giống như loại hoa dã quỳ có mặt hầu khắp mọi nơi tại phố núi. Khi mùa mưa qua đi, mùa khô tới, càng nắng, càng gió thì hoa dã quỳ càng khoe sắc đến khó cưỡng.

Vận hạn trung vệ

Đông Triều cùng với Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường được ví như là xương sống của đội tuyển U19 Việt Nam và đội bóng phố núi hiện nay.

Khi các bạn đồng niên của mình vẫn ra sân đều đặn để chia lửa cùng đồng đội trong thời gian qua thì cầu thủ xứ Quảng liên tục vật lộn với chấn thương.

Càng thương Đông Triều bao nhiêu thì càng tiếc cho đội tuyển U19 Việt Nam bấy nhiều. Chính vì vậy không ít người đặt câu hỏi:

Giả sử nếu như anh không gặp phải vận hạn trên, biết đâu thành tích của đội tuyển U19 Việt Nam trong năm qua đã được cải thiện đáng kể?

Chẳng hạn được đứng vào hàng ngũ 4 đội bóng mạnh nhất châu lục, giành quyền tham dự VCK World Cup U20 thế giới.

Đông Triều từng là chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng ngự U19 Việt Nam

Đông Triều từng là chốt chặn đáng tin cậy của hàng phòng ngự U19 Việt Nam

Từ trường hợp của Đông Triều, ngược dòng thời gian của đội bóng bầu Đức trở về trước, cũng đã xuất hiện vài trường hợp chấn thương tương tự nằm ở vị trí trung vệ.

Vốn dĩ họ là những trung vệ tiềm năng không chỉ của HA.GL mà cả bóng đá Việt Nam, tiếc rằng đều có chung bi kịch là… chấn thương.

Bùi Xuân Hiếu là trường hợp hi hữu.

Cách đây hơn 2 năm, trong khi các đồng đội của mình đang xả hơi giữa 2 mùa bóng thì cầu thủ này hớn hở đến Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng rèn thể lực để chuẩn bị lên đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2012 cùng với HLV Phan Thanh Hùng.

Khi đang bộ hành bên lề đường trước đại bản doanh đội bóng phố núi, trung vệ này bất ngờ bị nắp ca-pô của chiếc xe khách chạy tuyến Đăk Lăk-Hà Nội bất ngờ bật ra và văng trúng vào người Xuân Hiếu.

Mặc đù đã được bầu Đức cho đi chữa trị khắp nơi, nhưng do vết thương quá nặng nên đến nay Xuân Hiếu đã giải nghệ, khi mà sự nghiệp cầu thủ còn chưa kịp bước vào độ chín.

Bây giờ trung vệ này chuyển sang làm trợ lý HLV ở Học viện HA.GL Arsenal JMG.

Gần đây nhất là chấn thương của trung vệ Khuất Hữu Long. Không lâu trước khi được gọi lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tiếp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2015, Hữu Long bị lại chấn thương gối từng mắc phải gần một năm về trước.

Sau 2 lần lên bàn mổ, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ tiếp tục vắng mặt trong giai đoạn lượt đi của mùa giải 2015.

Xuân Hiếu, Hữu Long và Đông Triều là 3 trung vệ do chính CLB HA.GL phát hiện và đào tạo nên. Còn có thêm một cái tên khác cũng thi đấu ở vị trí này nhưng số phận còn hẩm hiu hơn.

Đó là trung vệ quá cố Võ Bá Khôi, chuyển từ Lâm Đồng lên thi đấu cho HA.GL, bị tử nạn giao thông vào năm 2006.

Sông có khúc, đời có lúc. Hy vọng cùng với dàn “pháo thủ” trẻ mang tên Học viện HA.GL Arsenal JMG đang lên, lịch sử CLB bóng đá HA.GL sẽ bước sang kỷ nguyên mới.

Trước mắt cầu mong cho Đông Triều năm Ất Mùi khác hẳn trong năm Giáp Ngọ.

Học viên của HA.GL Arsenal JMG hâm mộ… Manchester United

Đông Triều là một trong những học viên ưu tú nhất của khóa 1 Học viện HA.GL Arsenal JMG.

Cách đây 2 năm, Đông Triều, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường là 4 cầu thủ của Học viện HA.GL Arsenal JMG lọt vào mắt xanh HLV Arsene Wenger khi đội bóng của Học viện này thi đấu giao hữu với đội U18 của Arsenal ở London.

Tuy nhiên, ở ngoài đời Đông Triều lại là “fan cuồng” của Manchester United chứ không hâm mộ Arsenal.

Cũng theo Đông Triều, hầu hết các cầu thủ của Học viện HA.GL Arsenal JMG đều không phải là fan của Arsenal mà họ lại hâm mộ các đội bóng châu Âu nổi tiếng khác như Man United, Bara, Real, Juventus, AC Milan…

Đặc biệt, HLV trưởng Guillaume Graechen của HA.GL cũng không phải là fan của Arsenal.

Điều thú vị khác, thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng thần tượng của Đông Triều lại là Paul Scholes, tiền vệ lừng danh một thời của CLB Manchester United và đội tuyển Anh.

Khác với những trung vệ bình thường, Đông Triều không có thói quen phá bóng lập tức khi bóng vừa đến chân mà trung vệ này luôn tìm cách phối hợp bật nhả với đồng đội ngay cả trong những tình huống bị áp sát gắt gao.

Và có những lúc Đông Triều cũng dâng lên thực hiện những pha chuyền bóng đổi cánh hoặc chọc khe không khác gì người đồng đội Tuấn Anh.

Trốn mẹ đi thi vào Học viện HA.GL

Arsenal JMG Quê ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Đông Triều ham mê bóng đá từ nhỏ nhưng đam mê bóng đá của Triều không được mẹ cậu ủng hộ vì sợ con ham chơi bóng đá quá mà bỏ bê học hành.

Không ít lần Đông Triều đã bị mẹ đánh đòn vì tội ham chơi đá bóng về muộn.

Nghe tin Học viện HA.GL Arsenal JMG tổ chức thi tuyển học viên khóa 1 ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, Đông Triều đã lén mẹ nhờ người hàng xóm vượt qua quãng đường hơn 60km để đi thi.

Sau khi trúng tuyển đợt 1 và được thông báo lên Gia Lai thi chung kết, Đông Triều mới thú thật mọi chuyện với bố mẹ.

Và đúng ngày thi chung kết, bố mẹ Đông Triều đã xin nghỉ việc để dắt Triều và cậu em trai Gia Thành lên Gia Lai thi chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại