Từ gái làng chơi "lẳng lơ" trở thành nữ tướng cướp khét tiếng

Gia Minh |

(Soha.vn) - Thật khó tin một phụ nữ liễu yếu đào tơ có thể lãnh đạo cả một đội ngũ cướp biển.

Mới thoạt nghe thì câu chuyện này tưởng chừng chỉ có thể đến trong phim ảnh nhưng thực tế cuộc đời của một con người có thể thay đổi đến chóng mặt.

Qua từng bước ngoặt, người ta thấy tính cách và tài năng của người phụ nữ này lộ ra rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Chúng ta đang nói đến Cheng I Sao, nữ cướp biển sừng sỏ bậc nhất trong lịch sử thế giới.

Cheng I Sao nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc của mình mà còn ở nghệ thuật lãnh đạo những tên cướp tinh nhuệ từng là nỗi kiếp sợ trên mặt biển.

Từ một gái làng chơi...

 	Chân dung Cheng I Sao.

Chân dung Cheng I Sao.

Sao sinh năm 1785 ở Quảng Đông, Trung Quốc, đây là giai đoạn phong kiến nhà Thanh đang đạt cực thịnh và số phận của những người phụ nữ vẫn chỉ la kiếp bề tôi. Sao cũng chẳng khá hơn, cô sinh ra trong một gia đình trung lưu và là một cô gái nết na, xinh đẹp. Từ nhỏ Sao đã học được tính tự lập và khả năng lãnh đạo cao từ cách giáo dục của gia đình.

Tuy nhiên thật không may khi gia đình cô gặp họa khuynh gia bại sản và Sao bị bán vào nhà chứa từ khi còn khá trẻ. Cả thời thanh xuân của Sao được biết đến là vùi mình trong cuộc sống ở kĩ viện với nhiều tệ nạn và cám dỗ. Vào đây, Sao đã phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, phải tiếp khách, uống rượu, gặp đủ các thể loại người và được nghe, được nhìn đủ các mưu thâm kế hiểm của đời.

Sao đã phải vào kĩ viện từ quá nhỏ

Trong gần chục năm ở kĩ viện, Sao đã rành rõ từng vị khách trong kĩ viện, biết rõ thân thế từng người. Khách vào đây có rất nhiều những thương nhân, những người đóng góp nhiều phần vào sự nghiệp hùng hậu của Sao sau này. Có lẽ Sao cũng không thể thoát khỏi kiếp kỹ nữ nếu không có biến cố bị bắt cóc khỏi nhà chứa.

Trong một vụ lộn xộn ở kĩ viện, Sao đã bị một toán cướp bắt đi. Đó là quân lính của tên cướp biển bậc nhất thời bấy giờ Trịnh Nhất. Như một phép màu, hai người se duyên vợ chồng với nhau. Sao trở thành vợ của tên trùm cướp biển, và cuộc đời của người phụ nữ này rẽ sang một trang mới

Đến một nữ cướp biển sừng sỏ bậc nhất

 	Rất nhiều tài liệu ngày nay còn lưu giữ những hành trình cướp biển của bà.

Rất nhiều tài liệu ngày nay còn lưu giữ những hành trình cướp biển của bà.

Sau khi lấy chồng, Sao được tướng cướp Trịnh Nhất dạy cho rất nhiều điều về cách quản lý cướp biển. Cô cho thấy mình là một người cực kì có năng khiếu khi chẳng mấy chốc đã có thể cùng chồng cai quản cả vùng biển Đông cho tới tận Malaysia.

Một thời gian sau khi Trịnh Nhất chết, Sao trở thành lãnh đạo của toàn bộ băng cướp biển và thời kì cực thịnh của cướp biển bắt đầu. Sao giao cho một người mới tên là Trương Bảo làm tổng tư lệnh, còn bản thân Sao vào đất liền liên lạc với những nhà buôn để tạo mạng lưới làm ăn và tuyển quân. Chẳng mấy chốc, lực lượng và tài sản của cướp biển tăng lên nhanh chóng. Đoàn quân này không chỉ cướp bóc mà còn tổ chức bảo kê, bắt cóc, tống tiền. Vào thời kì cực thịnh nhất, đoàn quân của Sao có tới 1500 chiến thuyền với 80,000 tên cướp biển, mạnh hơn hải quân của rất nhiều nước.

Sao trở thành lãnh đạo đội cướp biển

Bản lĩnh lớn lao của người con gái họ làng chơi chưa dừng lại ở đó. Đối thủ lớn nhất trong đời người con gái này vẫn chính là chế độ phong kiến. Triều đình Mãn Thanh lúc bấy giờ rất muốn tiêu diệt đội quân cướp biển hùng hậu đế có thể trở lại làm chủ vùng biển Đông. Tuy nhiên toàn bộ hải quân Trung Hoa với viện trợ từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã bị chiến thuyền của Sao đánh cho tan tác.

Kết cục, triều đình nhà Thanh đã phải thỏa hiệp. Chúng cho Sao trở vào đất liền và thành một doanh nhân, những tên cướp thì được làm quan, làm lính cấp cao. Sau cùng, Sao cũng tìm được hạnh phúc bé nhỏ trong phần cuối cùng cuộc đời, bà cưới Trịnh Bảo, người được phong đô đốc hải quân Trung Quốc, hai người sống sung túc giàu có cho đến phần cuối cuộc đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại