Ngày này năm xưa 9/10: Biểu tượng của hòa bình Che Guevara!

Thy Du |

(Soha.vn) - Đúng 46 năm trước, thế giới đã chia tay một huyền thoại hòa bình, Ernesto Guevara de la Serna.

Cách đây 46 năm - ngày 9/10/1967, những người dân của mảnh đất Mỹ Latinh và toàn thể những người yêu chuộng hòa bình đã mất đi một người anh hùng của lịch sử nhân loại Che Guevara.

Tên thật là Ernesto Guevara de la Serna (1928 - 1967) nhưng hầu hết mọi người đều biết anh với tên hiệu Che (“Che” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "bạn", và biệt danh này của ông là do Nico López một người Cuba lưu vong mà ông gặp trong phong trào 26 tháng 7 đặt cho).


	Ernesto Guevara de la Serna (1928 - 1967)

Ernesto Guevara de la Serna (1928 - 1967)

Cuộc đời Che là 1 hành trình chiến đấu vì nền hòa bình của Cuba và của toàn thể thế giới. Đối với nhân dân Cuba và thế hệ những người yêu hòa bình Che là biểu tượng cho hy vọng, tấm gương tinh thần quốc tế vô sản, đại diện cho thế hệ thanh niên tràn ngập sức sống đấu tranh vì 1 cuộc sống tốt đẹp.


	Che mãi là một huyền thoại của lịch sử đấu tranh vì nền hòa bình cho nhân loại.

Ernesto mãi là một huyền thoại của lịch sử đấu tranh vì nền hòa bình cho nhân loại.

Sinh năm 1928 tại Rosario, Argentina, Che được biết tới với vai trò là bạn thân của Fidel Castro - vị chủ tịch vĩ đại của Cuba, đã từng tốt nghiệp Đại học Buenos Aires năm 1953 chuyên ngành y. Năm 1951, lần đầu tiên Che chứng kiến những cảnh đau lòng khi người dân Mỹ La Tinh bị áp bức một cách cùng cực dưới sự thống trị của nước Mỹ. Năm 1952, Che lần đầu tiên tham gia vào 1 cuộc bạo động lật đổ chế độ độc tài Juan Peron tại Argentina.

Tháng 11/ 1956, Che đã gặp được Fidel Castro và bắt đầu sự nghiệp đấu tranh vũ trang tại Cuba. Ngay từ lúc đó, dù không sinh tại Cuba nhưng tất cả những người dân tại đảo quốc xinh đẹp đều xem Che như là 1 người con nơi đây.

 

7/2/1959, Che chính thức trở thành 1 công dân Cuba do những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại của người dân nơi đây.

Đến năm 1964, Che bắt đầu hành trình tìm độc lập tự do cho các quốc gia khác ở khu vực Mỹ Latinh và Châu Phi.

Bolivia là đoạn cuối cho hành trình rong ruổi của chàng trai dũng cảm, yêu tự do Che. Tháng 10/1966 Che đến với Bolivia và ngày 8/10/1967 Che đã rơi vào tay Felix Rodriguez, một gián điệp CIA. Một ngày sau đó, 9/10/1967, Che đã bị xử tử ngày tại một ngôi trường đổ nát gần làng La Higuera. Nhân loại đã mất đi một vị anh hùng, một huyền thoại cách mạng, Mỹ La tinh mất đi một chiến binh dũng cảm vào 1h10 phút chiều ngày 9/10/1967. Hiện giờ Che và các đội viên du kích được an táng tại nghĩa trang Santa Clara cách thủ đô La Habana về phía Nam 300km.


	Che và người bạn thân Fidel Castro.

Che và người bạn thân Fidel Castro.

Sau khi Che mất, Cuba đã quyết định để Quốc tang 3 ngày nhằm tưởng niệm vị anh hùng dân tộc của Cuba, chàng trai của lý tưởng hòa bình nhân loại.

Đến hôm nay, Che vẫn là biểu tượng cho ước mơ, hy vọng và lòng can đảm của thế hệ thanh niên, những câu như “Chúng ta sẽ không bao giờ để anh bị lãng quên!” luôn ghi sâu trong tiềm thức của nhiều thế hệ bạn trẻ hiện tại.

Ngày 9/10 cũng là ngày trường Luật Harvard bắt đầu tiếp nhận học sinh nữ, ngày diễn ra cuộc bạo loạn đánh bom tại London khiến 1 người chết và 20 người bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại